TPHCM: Vẫn bán gia cầm tràn lan

TPHCM: Vẫn bán gia cầm tràn lan
TP - Trong khi bóng đen về một trận đại dịch cúm đang quay trở lại thì tại TPHCM, việc “phòng thủ” vẫn còn khá chểnh mảng, mặc dù theo sơ đồ lây lan, địa phương này đang nằm giữa nhiều gọng kìm.
TPHCM: Vẫn bán gia cầm tràn lan ảnh 1
Bán gia cầm sống công khai trên đường Chánh Hưng, cách UBND quận 8 chưa đầy 300m - Ảnh Hồng Hạnh

Sáng 17/6, chúng tôi có mặt tại chợ Trần Chánh Chiếu (quận 5) và thấy ba điểm bày bán gà sống ngay lối vào chợ.

Khi chúng tôi ngỏ ý mua số lượng lớn để phục vụ tiệc cưới thì được một phụ nữ tên Vân dẫn vòng vèo qua nhiều con hẻm nhỏ chằng chịt rồi chui vào căn nhà không số rộng khoảng 30m2, tối tăm, hôi thối.

Tại đây đang nuôi nhốt trên 100 con gà lẫn vịt trong hai chuồng đóng sơ sài bằng tre đặt cạnh nhà vệ sinh. Thấy số hàng trong chuồng không đủ, chị ta yêu cầu tôi đặt cọc 50.000 đồng, sau hai ngày sẽ giao đủ.

“Anh phải đặt trước hai ngày để chúng tôi có thời gian thu gom hàng. Nếu anh sợ thú y phát hiện tịch thu, chỉ cần trả thêm mấy chục nghìn, sẽ có người giao tận nơi” - Người phụ nữ này nói.

Theo một bảo vệ chợ Trần Chánh Chiếu, người bán thường giấu hàng ở nơi bí mật, chỉ mang ra chợ 1-2 con gà vịt chào mời khách (nhằm giảm thiệt hại nếu bị bắt giữ).

Khi bị lực lượng kiểm tra liên ngành và bảo vệ chợ xuất hiện, truy đuổi thì họ chỉ việc ôm “tang vật” chạy vào các con hẻm là coi như thoát.

Rảo quanh các chợ khác cũng nằm trên địa bàn quận 5 như chợ Hòa Bình, chợ Nancy, chúng tôi cũng phát hiện tình trạng tương tự. Ngoài ra, gia cầm sống còn được bán công khai ở khu vực trước nhà số 2 và 30 đường Nguyễn Thị Nhỏ thuộc phường 14 (quận 5).

Theo báo cáo mới đây của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm TPHCM (BCĐ), tình trạng chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là gà đá (chọi); việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép đã và đang diễn ra khá phổ biến tại 23/24 quận huyện và có chiều hướng gia tăng.

Trong đó, đáng lo ngại hơn cả là việc kinh doanh gia cầm sống hoặc giết mổ gia cầm trái phép đã xuất hiện ít nhất tại 13 quận - huyện, trong đó bao gồm cả khu vực trung tâm thành phố, nội ô, các khu dân cư đông đúc thuộc các quận 1, 3, 4, 5,…

Chưa hiệu quả vì thiếu cương quyết

Phải chăng các cơ quan chức năng và địa phương chưa kiểm soát được tình hình do các đối tượng vi phạm hoạt động lén lút?

Theo tìm hiểu của Tiền phong, các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm sống, các sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch tại TPHCM từ lâu đã được đưa vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng.

Thậm chí, qua tổng hợp báo cáo của các quận - huyện, BCĐ đã xác định chính xác “tọa độ” của từng địa điểm vi phạm.

Nhiều năm nay, hoạt động kinh doanh gia cầm sống thường xuyên diễn ra trên đường Lương Định Của (gần chợ Thủ Thiêm, quận 2), đường Lý Phục Man (phường Bình Thuận, quận 7), Hẻm 88 đường Cao Xuân Dục (quận 8); họat động giết mổ trái phép tại Nhà không số khu chợ Đo Đạc, phường Bình An (quận 2) hay tại hai căn nhà số 92A/3 và 92A/22 Tôn Thất Thuyết (quận 4)…

Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là cho đến nay, những địa điểm trên vẫn chưa bị xóa tên khỏi bản đồ vi phạm của BCĐ, tiếp tục là mối đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT TPHCM, trong tuần qua, Chi cục Thú y đã xử lý 191 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép (tăng gần gấp đôi so với tuần trước) với số lượng xử lý gồm 173 con gà sống, 980 con vịt sống, 16.040 quả trứng gia cầm, 300 quả trứng cút, 62 con và 1.153 kg gia cầm tươi.

Vì sao để xảy ra điều này? Theo một thành viên BCĐ (xin giấu tên), bên cạnh việc nhiều đối tượng vi phạm không hợp tác, thậm chí có hành vi côn đồ (mà gần đây nhất là vào năm 2006, một cán bộ dân phòng tham gia tổ liên ngành khi tiến hành kiểm tra một điểm giết mổ trái phép ở quận 4 đã bị một số đối tượng đánh trọng thương) khiến những người thực hiện công vụ e ngại, không dám xử lý mạnh tay.

Một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu cương quyết của các cơ quan chức năng và BCĐ từ cấp thành phố đến các quận - huyện, phường - xã.

“Ngay từ năm 2004, UNBD TPHCM đã có chỉ đạo: Nếu các quận huyện, phường xã còn để tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép và để xảy ra dịch trên địa bàn thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND thành phố.

Thế nhưng, hơn 3 năm nay, dù tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn ở nhiều nơi nhưng chưa có lãnh đạo UBND quận - huyện, phường - xã nào bị kỷ luật” - Thành viên BCĐ này nói.

MỚI - NÓNG