Tp. HCM: Muôn mánh giấu hàng của dân buôn gia cầm

Tp. HCM: Muôn mánh giấu hàng của dân buôn gia cầm
Khi bị phát hiện và thu gom liên tục, dân buôn đã nghĩ ra cách đào sẵn những cái hố trong các bụi cây ở khu vực nghĩa trang, thả gà trong những hố này, lấy cỏ cây ngụy trang phía trên.

Được đi theo đoàn kiểm tra giám sát kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống cúm gia cầm do UBND TP thực hiện vào ngày 12/11, chúng tôi ghi nhận được nhiều chuyện "dở cười" chỉ có trong thời dịch cúm.

Tại khu vực đường Bình Long - nơi được đánh giá là điểm nóng của khu vực quận Tân Phú về kinh doanh, giết mổ gia cầm lậu, trên con đường chỉ khoảng 300m từ địa phận phường Tân Thành và Tân Quí - khu vực nghĩa địa Bình Hưng Hòa - những người kinh doanh gia cầm trái phép lợi dụng cả khu vực nghĩa trang với nhiều bụi cây um tùm làm chỗ cất giấu.

Bên cạnh những ngôi mộ san sát, họ lén lút đem gà từ khu vực Tân Bình sang giết mổ. Khi bị phát hiện và thu gom liên tục, dân buôn đã nghĩ ra cách đào sẵn những cái hố trong các bụi cây ở khu vực nghĩa trang, thả gà trong những hố này, lấy cỏ cây ngụy trang phía trên. Sau nhiều ngày "mất ăn mất ngủ", các cán bộ Trạm thú y Tân Phú thậm chí phải cải trang thành dân thường, len lỏi vào khu vực nghĩa trang, để phát hiện điểm tập kết gà lậu này. Chỉ trong chiều 11/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 100 gia cầm trong khu vực.

9h sáng, đoàn giám sát có mặt tại khu vực chợ Hoàng Hoa Thám - Tân Bình. Các chủ hộ kinh doanh gia cầm làm sẵn và trứng gia cầm vẫn cố tình “lách” bằng cách để lẫn gà kiểm dịch với gà không kiểm dịch khá nhiều. Đặc biệt, đa số hộ vẫn tự ý lấy gà ra khỏi bao phân chia bán lẻ.

Tại chợ Hoàng Hoa Thám, trứng "có dán tem kiểm dịch" (loại hộp 10 trứng, 6 trứng) được bày bán trên sạp, nhưng bên cạnh đó là trứng không kiểm dịch được che đậy trong vỉ nhựa, giỏ và vẫn được bán lén, bán kèm trong điều kiện hết sức mất vệ sinh.

Tại chợ Phú Nhuận, đoàn chưa kịp mừng vì tình hình vi phạm có vẻ ít hơn thì ngay vào phút cuối khi đi ra khỏi cổng chợ, một thành viên trong đoàn bất ngờ lật tấm vải nhựa sau lưng một chủ hộ kinh doanh nơi cuối chợ đã phát hiện có khoảng gần 400 trứng "không rõ nguồn gốc". Trứng có kiểm dịch (ghi tên công ty cung cấp) được bày bán bên ngoài.

Đáng lo ngại là tại khu vực chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, tại hộ kinh doanh trứng Hoàng Lan, chủ hộ đã tự ý in ấn nhãn dán trên hộp nhựa với nội dung: "Tiệm trứng gia cầm Hoàng Lan - Trứng đã được kiểm dịch ngày…”. Chủ hộ này khai nguồn hàng nhập về từ vựa trứng Xuân Tiến, đường Phú Hữu, phường 14, quận 5, Tp.HCM.

Tại địa chỉ này, dựa trên hóa đơn nhập hàng của vựa trong vài ngày trở lại đây cho thấy chủ vựa nhập trứng từ một cơ sở chăn nuôi gia cầm của Đà Lạt, Lâm Đồng, giấy kiểm dịch ghi rõ số kiểm dịch trên lộ trình từ Lâm đồng về Tp.HCM. Theo đó, mỗi cây trứng gà (110 quả/cây) cũng như các "phên" trứng vịt (400 quả/phên) đều có gắn giấy niêm phong kiểm dịch và chủ vựa khẳng định 100% rằng cơ sở luôn "vô hộp" (theo qui cách 10 trứng/ hộp) cho mỗi khách ngay tại vựa trước khi đưa về chợ bán lẻ.

Thông tin này hoàn toàn không khớp với lời khai nhận của tiệm Hoàng Lan tại chợ Nguyễn Tri Phương. Cùng với mối lo ngại vệ sinh ở đây quá kém khiến đoàn kiểm tra đã có kế hoạch đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu vựa này phải ngưng hoàn toàn để làm công tác vệ sinh một cách bài bản mới cho hoạt động kinh doanh trở lại..

MỚI - NÓNG