Tottenham hạ Newcastle, Mourinho nói về ‘ngày đặc biệt’

Tottenham hạ Newcastle, Mourinho nói về ‘ngày đặc biệt’
TPO - Trong cuộc đọ sức ở vòng 36 Premier League diễn ra trên sân St James’ Park rạng sáng nay, tiền đạo Harry Kane đã toả sáng với cú đúp giúp Tottenham đánh bại đội chủ nhà Newcastle bằng kết quả 3-1.

Đội hình xuất phát:

Newcastle
(4-4-1-1): Martin Dubravka; Emil Krafth, Fabian Schar, Federico Fernandez, DeAndre Yedlin; Allan Saint-Maximin, Jonjo Shelvey, Nabil Bentaleb, Matt Ritchie; Miguel Almiron; Dwight Gayle.

Tottenham (4-4-2): Hugo Lloris; Serge Aurier, Davinson Sanchez, Toby Alderweireld, Ben Davies; Moussa Sissoko, Giovanni Lo Celso, Harry Winks, Lucas Moura; Son Heung-min, Harry Kane.

Ghi bàn: Matt Ritchie  (56’) - Heung-min (27’), Kane (60’, 90’).

Tottenham hạ Newcastle, Mourinho nói về ‘ngày đặc biệt’ ảnh 1 Tottenham tiếp tục nhen nhóm hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Ảnh: Getty.
Do đã chắc chắn trụ hạng và không còn mục tiêu để phấn đấu nên Newcastle nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái. Trong ít phút đầu trận, các học trò HLV Steve Bruce đã có không ít lần tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành của Hugo Lloris nhưng những thiếu chính xác. Không  thể chuyển hoá ưu thế thành bàn, Newcastle đã phải trả giá. Phút 27, Giovanni Lo Celso thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm để Son Heung-min khống chế vài nhịp trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Martin Dubravka, mở tỷ số cho Tottenham.  Bàn thắng của Heung-min giúp các cầu thủ Tottenham trút bỏ được áp lực tâm lý và thi đấu tốt hơn. Đáng tiếc là “Những chú gà trống” không thể gia tăng cách biệt trước khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại. Sau giờ giải lao, Newcastle đẩy cao đội hình để tim bàn gỡ. Phút 56, Serge Aurier có pha phá bóng thiếu dứt khoát đến thẳng vị trí của Matt Ritchie. Ngay lập tức, tiền vệ 30 tuổi tung ra cú dứt điểm quyết đoán không cho Hugo Lloris một cơ hội cản phá, quân bình tỷ số cho “bầy Chích choè”. Tuy nhiên, đúng 4 phút sau, cầu thủ vừa vào sân thay người là Steven Bergwijn thực hiện pha tạt bóng vừa tầm từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Harry Kane dễ dàng đánh đầu tung lưới Newcastle, tái lập lợi thế dẫn bàn cho Tottenham. Về cuối trận, Newcastle tràn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng thủ Tottenham thi đấu rất kín kẽ. Phút 90, Erik Lamela bứt tốc từ giữa sân xâm nhập vòng cấm rồi dùng kỹ thuật loại bỏ sự đeo bám của 2 cầu thủ Newcastle trước khi dứt điểm quyết đoán khiến thủ môn Dubravka phải đẩy bóng ra. Đúng lúc đó, Kane băng vào đánh đầu vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho “The Spurs”. Đồng thời, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Chiến thắng này giúp Tottenham đứng thứ 7 trên BXH Premier League với 55 điểm sau 36 trận, kém đối thủ xếp trên là Wolverhampton Wanderers 1 điểm.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng khen ngợi các học trò của mình. Đồng thời, ông cũng khẳng định sẽ cùng các học trò cố gắng hết sức để có được 1 suất dự Europa League mùa tới.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại thông báo tin buồn cho các CĐV Tottenham khi khẳng định tiền vệ Tanguy Ndombele có thể sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu còn lại vì chấn thương.

“Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi khi tôi đã có chiến thắng tại St James' Park. Quan trọng hơn là Tottenham đang cần 3 điểm và chúng tôi đã có nó. Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu hay, một số người đã tỏa sáng hơn sự mong đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn trong những vòng đấu cuối nhằm giữ chắc một vé dự Europa League mùa tới, ít nhất là như vậy.

Để làm được điều này, chúng tôi cần một tập thể đoàn kết và những ngôi sao giỏi, nhưng không may là Ndombele sẽ không thể ra sân trong 2 trận đấu tiếp theo vì chấn thương. Tuy nhiên, Dele có thể sẽ trở lại và Eric Dier đủ sức thi đấu trong trận cuối cùng.” – HLV Jose Mourinho chia sẻ.

MỚI - NÓNG