Torres hục hặc với HLV trưởng Aragones

Torres hục hặc với HLV trưởng Aragones
TP - Không khí tưng bừng sau màn khởi đầu của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2008 đang phủ một đám mây u ám khi quan hệ giữa tiền đạo trụ cột Fernando Torres và HLV trưởng Luis Aragones trở nên căng thẳng.
Torres hục hặc với HLV trưởng Aragones ảnh 1
Torres từ chối bắt tay HLV Aragones khi bị thay ra

Nguồn cơn sự việc xảy ra ở trận Tây Ban Nha gặp Nga, khi ngay vào đầu hiệp hai, chính xác là ở phút 54, HLV Aragones đã quyết định rút Torres ra nghỉ để thay bằng Cesc Fabregas.

Torres đã tỏ rõ sự bất bình của mình với ông thầy bằng cách từ chối bắt tay với HLV Aragones sau khi rời sân, khiến nhà cầm quân này một phen bị bẽ mặt ngay trước sự chứng kiến của giới truyền thông cùng các cầu thủ dự bị.

Mọi chuyện càng trầm trọng hơn nữa khi chính HLV Aragones thú nhận trong buổi họp báo sau trận rằng Torres hoàn toàn không bị chấn thương và việc tiền đạo này được cho ra nghỉ hoàn toàn là để phục vụ mục đích chiến thuật.

HLV Aragones cho biết: “Torres không hề bị chấn thương. Torres vừa trải qua một mùa bóng căng thẳng và cậu ấy sẽ rất cần thiết với chúng tôi. Tuy nhiên, lúc đó Tây Ban Nha cần củng cố khu giữa sân và đó là lý do để Fabregas vào thay Torres.

Dù không ghi bàn nhưng Torres vẫn có vai trò quan trọng trong chiến thắng của chúng tôi, vì cậu ấy đã chuyền bóng để David Villa ghi bàn đầu tiên và gây khó khăn cho các hậu vệ Nga”.

Torres có lý do để bực tức với quyết định thay người quá sớm của HLV Aragones, vì đã hơn một năm nay, chính xác là từ tháng 7/2007, Torres chưa ghi được bàn thắng nào cho đội tuyển Tây Ban Nha và nỗi đau của Torres càng bị khoét sâu khi Villa, người đá cặp với Torres, lại tỏa sáng rực rỡ với cú hattrick đầu tiên của Euro 2008.

Bản thân Villa cũng hiểu được sự bất mãn của Torres nên khi ghi bàn thắng thứ ba, tiền đạo này đã chạy tới băng ghế dự bị để chia sẻ niềm vui cùng Torres.

Villa cũng cố gắng xoá tan những thông tin không hay về nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha bằng tuyên bố: “Có rất nhiều lời đồn bên ngoài về đội bóng chúng tôi và họ cho rằng nội bộ đội tuyển đang có sự chia rẽ. Tôi không đồng ý với tất cả những điều này”.

Trong khi đó, HLV Aragones cũng tỏ ra thông cảm với phản ứng nóng nảy của Torres. Ông nói: “Tôi hoàn toàn hiểu được lý do khiến Torres cảm thấy tức giận nhưng cái gì cũng có trật tự của nó. Cầu thủ không được phép biểu lộ sự tức giận, trước hết là với bản thân họ, sau là với bất cứ ai mà họ muốn. Những chuyện như thế này cần phải giải quyết dứt điểm trong phòng thay quần áo”.

Có vẻ như HLV Aragones dù cố gắng làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng cũng gián tiếp cho thấy ông đang chờ một lời xin lỗi từ Torres.

Về phía mình, tiền đạo Torres tỏ ra khá dửng dưng khi bị báo chí Tây Ban Nha cật vấn về chuyện này. Anh nói: “Tôi không có gì để nói với Luis nhưng chắc ông ấy thì không và tôi biết ông ấy sẽ nói những gì với tôi.

Chẳng ai thích bị thay ra như vậy, nhưng sự thực là Tây Ban Nha không hề bị ảnh hưởng bởi sự thay thế đó. Bằng chứng là chúng tôi vẫn có thêm hai bàn thắng nữa và vì vậy không còn gì để phải tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Đó là một quyết định chiến thuật và chúng tôi chấp nhận”.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.