Tổng thư ký LĐ Cờ VN: Tôi không phải Thắng "thép"!

Tổng thư ký LĐ Cờ VN: Tôi không phải Thắng "thép"!
TP - Có tờ báo khi nhắc đến một nhân vật liên quan đến đường dây cá độ của Bùi Quang Hưng có tên là Thắng “thép”, dư luận cho rằng đó là Tổng thư ký LĐ Cờ VN Đặng Tất Thắng.
Tổng thư ký LĐ Cờ VN: Tôi không phải Thắng "thép"! ảnh 1
Tổng thư ký LĐ Cờ VN Đặng Tất Thắng. Ảnh: An Hà

“Bạn bè, đồng nghiệp đọc báo, ai cũng… hỏi thăm tôi xem có phải là tôi cá độ không. Tôi bàng hoàng quá, vì tôi có thích bóng đá đâu mà cá độ cơ chứ”, ông Đặng Tất Thắng, Tổng thư ký LĐ Cờ VN khẳng định.

Thưa ông, ông có thích xem bóng đá?

Nói thật là tôi không thích, không say mê bóng đá nên làm gì có chuyện cá độ, mà lại nợ Bùi Quang Hưng đến 300.000 USD như có thông tin đã nêu.

Dư luận cho rằng Tổng thư ký Liên đoàn Cờ thì giàu lắm…

Mỗi năm, tổng chi của cả Liên đoàn Cờ chỉ có hơn 100 triệu, năm nào nhiều nhất cũng chỉ lên đến 150 triệu. Chúng tôi chỉ là những người làm chuyên môn, làm sao có được số tiền khổng lồ như thế mà cá độ. Cá độ mà được ghi nợ đến 300.000 USD tức là phải giàu hơn thế nhiều. Tôi làm sao mà giàu thế được.

Ông nghĩ sao khi dư luận ngờ rằng ông là nhân vật Thắng “thép”?

Tôi thấy rất bực bội trước những thông tin không xác thực. Mới chỉ là một nguồn tin chưa chính thức từ công an mà suy luận như vậy làm cho không khí cơ quan trở nên mệt mỏi.

Ngay cả anh Vương Bích Thắng (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ủy ban TDTT - PV) cũng bảo tôi là lãnh đạo cũng hỏi: “Cậu có cá độ không?”. Tôi chỉ là người làm chuyên môn, suốt bao năm gắn bó với môn cờ chứ có phải Thắng “thép”, Thắng “đất” gì đâu.

Xin cảm ơn ông!

Anh Vũ thực hiện

MỚI - NÓNG