Tình yêu bên đường piste

Tình yêu bên đường piste
TP - Trong giới thể thao, cặp VĐV nhảy cao Duy Bằng - Ngọc Tâm nổi tiếng “trai tài, gái sắc”. Hơn 5 năm gắn bó, cả hai đã chấp nhận lui ngày “anh đưa nàng về dinh” để tiếp tục chinh phục những mức xà bên đệm nhảy.
Tình yêu bên đường piste ảnh 1

SEA Games 23 quả là một kỷ niệm ngọt ngào với cặp VĐV nhảy cao Duy Bằng – Ngọc Tâm khi cả hai đều bước lên đỉnh cao mơ ước và đổi màu tấm huy chương của mình.

Ngọc Tâm chỉ xếp sau “đàn chị” Vũ Thị Nhung, giành HCB, một nỗ lực không nhỏ sau tấm HCĐ SEA Games 22 hai năm trước.

Với Duy Bằng, tấm HCV còn ngọt ngào hơn bởi cũng ở SEA Games trước ngay trên sân nhà, chính anh đã để vuột  phần thưởng quý giá này về tay đối thủ Malaysia, dù được kỳ vọng rất nhiều.

Ít ai biết tấm HCV của Duy Bằng không chỉ có ý nghĩa “phục thù” cho chính mình ở đấu trường Đông Nam á, mà còn chính là món quà “cầu hôn” mà Bằng đã hứa với Tâm từ ngay khi kết thúc SEA Games 22.

Ngày đó, sau thất bại cay đắng mà Bằng tự nhận là đã không vượt qua được chính mình, Bằng buồn đến chán nản. Nhưng sự an ủi, động viên cùng với tình yêu ngọt ngào của người yêu và cũng là đồng đội đã giúp Bằng tạm quên đi thất bại. Bằng hứa với Tâm: “Anh sẽ giành HCV SEA Games để làm quà cưới em!”. Bằng đã làm được điều mình đã hứa.

Ngày đầu gặp nhau ở giải điền kinh trẻ toàn quốc năm 2001, Ngọc Tâm chẳng có ấn tượng gì về Bằng ngoài “cái mặt vừa lạnh vừa vênh thấy mà ghét”. Lúc đó, Duy Bằng đang là “ngôi sao” mới nổi trong khi Ngọc Tâm vẫn còn là một cô bé đang tập tành làm quen với những mức xà.

Nhưng rồi khi đã quen và yêu nhau, cô gái đất Cảng Ngọc Tâm nhận ra, phía sau vẻ mặt “vừa lạnh vừa vênh” của chàng trai xứ dừa Bến Tre này là cả một trái tim nóng bỏng nhưng cũng vô cùng đằm thắm.

Sau này, nghĩ lại, Bằng và Tâm đều nhận ra, đệm nhảy cao và đường piste chính là nghiệp và cũng là tình yêu của cả hai, bởi nếu không tập nhảy cao, rất có thể Tâm đã trở thành một người mẫu trên sàn catwalk.

Cùng tập chung tổ nhảy cao, không chỉ có điều kiện được gắn bó bên nhau dài dài, Duy Bằng và Ngọc Tâm còn có dịp uốn nắn cho nhau trong mỗi bước chạy đà, dậm nhảy. Chính liều “doping” tình yêu đã giúp Bằng và Tâm dần dần chinh phục các đỉnh cao và vượt qua chính mình.

HCV SEA Games làm quà cưới đã có rồi, vậy khi nào chàng và nàng lên xe hoa? Duy Bằng cười hiền: “Em và Tâm đã tính lại rồi, bây giờ mà cưới thì sớm quá, nên hai đứa đã quyết định lùi lại đến năm… 2010”.

Hóa ra, bên đệm nhảy cao và đường piste, Duy Bằng và Ngọc Tâm đã “lập trình” khá kỹ càng cho… tình yêu của mình. Giờ đây, sau mỗi ngày miệt mài bên xà nhảy cao, tối tối chàng và nàng lại tay trong tay đi học lớp tại chức năm thứ nhất Đại học Thể dục thể thao.

Duy Bằng tiết lộ, “dù cả hai đứa đã về thăm gia đình của nhau nhiều lần nhưng hai bên gia đình vẫn chưa có cuộc gặp mặt “thượng đỉnh” chính thức nên em cũng đã có kế hoạch rồi”.

Theo dự tính của Bằng, tháng 5/2006 tại Hải Phòng sẽ diễn ra giải điền kinh VĐQG và Bằng sẽ mời bố mẹ ra Hải Phòng đến thăm gia đình Ngọc Tâm.

“Tới năm 2010, khi đó hai đứa đều đã học xong, bọn em sẽ tổ chức đám cưới. - Bằng và Tâm tâm sự - Còn bây giờ, mục tiêu số 1 của em là chinh phục mức xà 2,27m, đủ điều kiện để tham dự Olympic, với Tâm là đổi màu tấm HCB thành HCV ở SEA Games 24”.

Kết thúc SEA Games 23 chưa đầy 10 ngày, tổ nhảy cao của Duy Bằng và Ngọc Tâm lại tập trung ở Trung tâm HLTTQG 1 để chuẩn bị cho ASIAD. Ngày ngày bên đường piste, họ lại tiếp tục “lập trình” cho tình yêu và những mức xà của mình, cho một ngày xa hơn…

MỚI - NÓNG