Tin vắn Văn nghệ ngày 24/9

Hà Trần thể hiện “Bài ca hy vọng”- bài hát chủ đề Giai điệu Tự hào kỳ 9. Ảnh: Gia Tiến
Hà Trần thể hiện “Bài ca hy vọng”- bài hát chủ đề Giai điệu Tự hào kỳ 9. Ảnh: Gia Tiến
TP - Giai điệu Tự hào số 9 tuyển chọn một số ca khúc trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe: Dậy mà đi, Hát cho dân tôi nghe, Bài ca hy vọng, Tự nguyện, Người mẹ Bàn Cờ, Nối vòng tay lớn.

Ca sĩ: NSND Trung Kiên, Trần Thu Hà, Hoàng Quyên, Tuấn Khanh (Microwave), Hà My, Thái Châu, Âu Bảo Ngân, Sơn Hải… Nhiều gương mặt nổi bật của phong trào thanh niên xuống đường thập niên 1960 -70 xuất hiện trong chương trình.

Nhiều tiết mục có sự hòa giọng của các giọng hát cho đồng bào tôi nghe năm xưa với các giọng ca trẻ hôm nay. Kể từ số này, Giai điệu Tự hào đổi giờ phát sóng từ thứ bảy sang thứ sáu cuối cùng mỗi tháng, 20h05 trên VTV1.

NMH

* Có một Hội sách Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu, Hà Nội từ 26/9 đến 2/10. Sau đó là Hội sách Mùa thu 8-12/10 tại Bảo tàng Phụ nữ 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

NXB Trẻ phối hợp NXB Kim Đồng và NXB Phụ nữ tổ chức, ngoài trưng bày và bán sách còn giao lưu: 10g sáng 27/9 với họa sĩ- nhà văn Đỗ Phấn tại Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu chủ đề: “Đỗ Phấn – Viết và vẽ về một tình yêu vĩnh viễn Hà Nội”. 18h ngày 10/10 với nhà văn Phan Hồn Nhiên tại Hội trường Bảo tàng Phụ nữ. 10h sáng 11/10 với Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến tại Bảo tàng Phụ nữ- chủ đề “Hà Nội trong dòng chảy lịch sử” qua các tác phẩm Ba ngôi của người, Cậu ấm và Me Tư Hồng. Dẫn dắt: Nhà sử học Dương Trung Quốc.

* Hòa nhạc cổ điển Nhật Bản của Hanoi Ensemble và những người bạn lúc 20h ngày 4/10 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hà Nội.

Hanoi Ensemble là nhóm nhạc thính phòng do các nghệ sĩ và giảng viên trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thành lập năm 2010. Họ từng tu nghiệp tại Việt Nam và các nhạc viện danh tiếng trên thế giới. Các thành viên của nhóm đạt rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Trong chương trình hòa nhạc lần thứ tư này, họ giới thiệu không chỉ nhạc phẩm bất hủ của Antonio Vivaldi, Béla Bartók và Ástor Piazzolla, mà cả một chuỗi đa dạng tác phẩm âm nhạc cổ điển Nhật Bản. Vào cửa tự do nhưng số ghế chỉ có 100.

T.Q
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.