Tìm được trẻ sơ sinh nghi là bé mất tích

Tìm được trẻ sơ sinh nghi là bé mất tích
TPO - Chiều nay (7-11), ông Nguyễn Viết Tiến-Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vừa giải cứu cháu bé trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh, đang lấy mẫu máu xét nghiệm ADN xem có phải bé mất tích.

> Bé trai được xét nghiệm trước khi mất tích 

Gần trăm người thân của gia đình anh Chiều tham gia vào cuộc gặp mặt chiều nay, 7 - 11. Ảnh: Lãng Phong
Gần trăm người thân của gia đình anh Chiều tham gia vào cuộc gặp mặt chiều nay, 7 - 11. Ảnh: Lãng Phong.

Trong cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Trung Ương với gia đình cháu bé sơ sinh mất tích, cùng đại diện cơ quan điều tra, ông Nguyễn Viết Tiến cho biết, công an đã tìm thấy một cháu bé trong vụ mua bán trẻ sơ sinh và đang xác minh danh tính. Ông Tiến cũng cho hay, cơ quan công an đã liên hệ với anh Phạm Xuân Chiều, bố cháu Trường bị mất tích để xác định danh tính.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Phạm Xuân Chiều nói: “Khoảng 10 giờ 30 hôm nay, tôi nhận được thông báo tìm thấy một cháu bé trùng ngày sinh với con tôi. Tôi đã đến xem nhưng thấy không thấy giống. Cháu này người gầy và nổi nhiều mụn. Đến giờ phút này, tôi không thể kết luận được điều gì cả”.

Ông Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung Ương ( đứng giữa) trả lời câu hỏi từ phía người nhà cháu Trường. Ảnh: Lãng Phong
Ông Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung Ương ( đứng giữa) trả lời câu hỏi từ phía người nhà cháu Trường. Ảnh: Lãng Phong.

Ông Nguyễn Việt Tiến cho hay, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương là cơ quan của nhà nước, phải tuân thủ và chấp hành luật pháp. “Dù tìm được hay không tìm được cháu, bệnh viện cũng có trách nhiệm trong việc này. Tuy nhiên, trách nhiệm đến đâu, xử lý như thế nào thì còn phải phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra” - Ông Tiến thay mặt bệnh viện, nhận trách nhiệm trước toàn thể người thân trong gia đình cháu bé mất tích.

Trước nghi vấn, phụ nữ mặc áo trắng bế mất cháu bé là người của bệnh viện, ông Tiến giải thích: “Cái này mới chỉ là nghi vấn của gia đình. Chúng tôi ghi nhận và đang tiến hành điều tra. Bệnh viện Phụ sản Trung Ương cũng làm nhiệm vụ đào tạo. Mỗi ngày có hàng trăm người theo học, và những người này đều mặc áo giống nhân viên y tá, bác sỹ trong bệnh viện". Bác sĩ Tiến khẳng định, thủ phạm đã quan sát rất kỹ và lên kế hoạch từ trước.

Về vấn đề lãnh đạo bệnh viện từ chối gặp người nhà cháu bé, bác sỹ Tiến nói: “Ngay sau khi nhận được thông tin vụ mất tích, tôi đã chỉ đạo anh Quyết (Phó Giám đốc bệnh viện - PV) bay từ TP HCM ra Hà Nội thăm khám, động viên chị Thơm (mẹ cháu bé) và gia đình. Trong khi đó, dù bận ngập đầu, chúng tôi vẫn cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan điều tra.

Gần kết thúc buổi gặp, anh Chiều mới xuất hiện. Khuôn mặt đau khổ của anh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: Lãng Phong
Gần kết thúc buổi gặp, anh Chiều (giữa) mới xuất hiện. Khuôn mặt đau khổ của anh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: Lãng Phong.

Có mặt trong buổi gặp chiều nay, đại diện thanh tra Bộ Y tế cho biết, đang chỉ đạo bệnh viện phối hợp với cơ quan điều tra tìm hiểu vụ việc. Nếu thực sự có kẻ gian nằm trong bệnh viện thì sẽ xử lý theo pháp luật, giám đốc, lãnh đạo bệnh viện cũng sẽ bị xử lý.

Cũng trong buổi họp chiều nay, luật sư Cao Bá Trung – người đại diện bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Chiều, chị Thơm (bố mẹ cháu bé mất tích) cho biết, đang xem xét, chuẩn bị tiến hành các thủ tục kiện ra tòa. Anh Trung cho biết, đây là một vụ trọng án, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG