Tìm được loài lan quý hiếm nhờ… bị voi rừng đuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc vào VQG Yok Đôn chơi, nam thanh niên bất ngờ bị voi rừng đuổi. Anh co giò chạy thoát nạn, ai ngờ tìm được loài lan độc nhất chỉ có ở VQG Yok Đôn.

Ngày 29/8, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Triển lãm, trưng bày và thi sinh vật cảnh thành phố lần thứ I - năm 2024.

Sự kiện thu hút gần 50 đơn vị và cá nhân đến từ Đắk Lắk, Bình Định, Lâm Đồng, Phú Yên, Đắk Nông, Bình Phước, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh tham dự. Có gần 5.000 tác phẩm độc đáo, hấp dẫn, phong phú, đầy đủ các loại hình như bonsai, đá, gỗ lũa, gỗ mỹ nghệ..., được trưng bày tại Quảng trường 10/3 của TP Buôn Ma Thuột.

Tìm được loài lan quý hiếm nhờ… bị voi rừng đuổi ảnh 1

Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột tham gia cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tiến Hưng – Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực của địa phương chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024).

Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển; 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975–10/3/2025).

Hoạt động nhằm tạo cơ hội cho nhân dân và du khách được tham quan, thưởng lãm những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc; cũng là dịp để hội viên hội sinh vật cảnh trong và ngoài thành phố được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh, đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật và mang lại hiệu quả kinh tế.

Từ đó, xây dựng mô hình, làng nghề, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần lan tỏa và thu hút thêm nhiều hội viên tham gia vào hội, thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh của thành phố ngày càng phát triển.

Nằm trong chuỗi sự kiện này, có chương trình đấu giá nhiều tác phẩm sinh vật cảnh. Trong đó, có giò lan Hoàng nhạn tháng 4 của anh Nguyễn Văn Long (vườn lan An Nhiên, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột).

Anh Long chia sẻ đã sưu tầm được loài lan này cách đây 5 năm. Thời điểm đó, anh vào VQG Yok Đôn dạo chơi, không ngờ gặp đàn voi rừng và bị đuổi. Anh co giò chạy thoát thân, không ngờ nhìn thấy lan Hoàng nhạn tháng 4 ngay khu rừng khộp VQG Yok Đôn.

Tìm được loài lan quý hiếm nhờ… bị voi rừng đuổi ảnh 2
Lan Hoàng nhạn tháng 4 được anh Long sưu tầm trong lần bị voi rừng đuổi.

“Gọi là Hoàng nhạn tháng 4 vì loại hoa này chỉ nở vào tháng 4. Đây là loại duy nhất chỉ có ở VQG Yok Đôn. Sau khi sưu tầm được loại lan này, tôi ghép vào cành cây cho bén rễ. Nay tôi tặng ban tổ chức đấu giá để phong trào sinh vật cảnh của thành phố ngày càng phát triển”, anh Long nói.

MỚI - NÓNG