Tìm câu trả lời

Tìm câu trả lời
TP - Anh Hai định đi đâu mà túi to túi nhỏ tùm lum, lại thêm bút máy sổ tay nữa? Đừng nói với tui sắp đến ngày báo chí anh Hai cũng định dựa hơi “dùng cán bút làm đòn xoay” nghen!

- Hổng dám! Hổng dám! Tui định du lịch một chuyến cho mở mang tầm nhìn.

- Câu này nghe quen…

- Dzậy có người lập ngôn câu này rồi hả?

- Có rồi! Đó là bác tài sẵn sàng cho bạn mượn siêu xe rong ruổi nghìn trùng từ Bắc vào Hậu Giang, nhận lương bèo cũng chỉ để mở mang tầm nhìn thôi…

- Tui hổng có siêu xe, tui chỉ có cái tâm hướng thiện, nên tui quyết chuyến này ra chùa Tây Phương…

- Anh Hai có nhầm hông? Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, tiết trời mát mẻ, thanh tịnh người ta mới dập dìu đi chùa để cảm, thấm, ngộ cái triết lý vi diệu của đạo Phật, chớ ai chọn mùa nắng rang này vô chùa?

- Đơn giản dzầy, tui mê thơ Tố Hữu, nhứt là bài Những vị La Hán chùa Tây Phương. Vì sao chú biết hông?

- Tiệm cận vi diệu dzậy làm sao tui biết là vì sao?

- Nói chú nghe, trong bài đó có câu: Một câu hởi lớn không lời đáp/Cho đến bây giờ mặt vẫn chau… Quá hay! Quá thời sự!

- Tui hổng hiểu!

- Dzậy chú có nghe hôm rồi trên diễn đàn Quốc hội có người đặt câu hỏi những người lãnh đạo, quản lý, phụ trách các công trình, dự án hàng chục ngàn tỷ đồng giờ thành sắt vụn, trùm mền, đắp chiếu, đóng cửa, phá sản… giờ họ luân chuyển đi đâu rồi! Câu hỏi đó, theo chú lớn hay nhỏ? Tui hy vọng ra đó, tìm câu trả lời…

- Vô vọng thôi anh Hai ơi! Các vị La Hán đang chau mày thì ai trả lời cho anh Hai hử!

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.