Là sao hả Bụt?

Là sao hả Bụt?
TP - Tấm ngồi khóc nức nở. Khóc tấm tức. Khóc hoài khóc mãi…

Bụt lại hiện lên hỏi: Vì sao con khóc? Thời này là thời nào rồi mà mẹ con nhà Cám cứ khoái hành hạ con?

Tấm trả lời trong nấc nghẹn: Thưa Bụt! Dạo này mẹ con Cám đã ngộ ra lẽ phải nên đã chung sống hòa bình, tình thương mến thương với con rồi…

Bụt: Thế hàng xóm láng giềng thấy con ngoan hiền nên bắt nạt con ư?

Tấm: Quanh con kín cổng cao tường, ai lo việc nấy thì họ lấy đâu thời gian để quan tâm hành hạ người khác.

Bụt: Vậy cớ làm sao con lại thổn thức khiến ta ruột gan như có lửa đốt?

Tấm: Thưa Bụt, dạo này không có việc gì làm con thường vào mạng thấy sao cuộc đời bất công làm vậy! Sao mãi vẫn tồn tại cảnh người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, để rồi hàm oan, chịu tiếng mang tăm, ô danh dòng họ…

Bụt: Ôi, con của ta! Con quả là cô bé có trái tim đa cảm, đa mang, đa hệ lụy. Chuyện của con muốn nói với ta đó là chuyện gì?

Tấm: Bụt ơi, Bụt có biết không, khi người ta thống kê lại lượng xe công thì còn dư thừa hàng ngàn chiếc nằm kho. Thế mà, có quan chức giỏi giang 3 năm được đề bạt ba lần, luân chuyển về địa hạt nọ xa xôi nghìn trùng cách trở, không có phương tiện để vi hành phải cắn răng nhờ bạn bè thân hữu cho mượn tạm chiếc xe,  những mong dốc hết tài đức, xứng danh công bộc…Sao bất công làm vậy, hả Bụt! Sao không lấy trong đống xe dư xe thừa ấy cấp cho người tâm tài đầy mình đó một chiếc? Người ta liêm khiết, lương công bộc đâu sắm nổi xe…

Bụt: Bình tĩnh! Bình tĩnh đi con! Ta cũng có nghe chuyện đó, nhưng theo như ta biết vị quan mà con thương xót đó không nằm trong quy hoạch hạ phóng về địa phương..

Tấm: Bụt cũng vào hùa với cư dân mạng thích ném đá thôi! Người không quy hoạch sao xe sẽ mượn lại được quy hoạch đăng kí biển số bổn địa trước 2 năm? Hả? Là sao hả Bụt! Hu hu hu! Hu hu hu!

Theo Theo Tấm Cám tân truyện
MỚI - NÓNG