Tiếp tục cầm cự

Tiếp tục cầm cự
TP - Hôm ấy ở phủ Khai Phong có cuộc họp gấp. Bao Công trầm ngâm lắm!

Bao Chửng mở lời: Ta bấy nay được Thiên tử giao cho trọng trách, làm cũng được nhiều việc, nhưng hôm rồi trong cuộc họp nội vụ cơ mật, Hoàng thượng có ý chưa bằng lòng…

Triển Chiêu nhìn đám hộ vệ Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ra chiều hồ nghi…

Đám hộ vệ đồng thanh: Khởi bẩm Bao đại nhân, Hoàng thượng chưa bằng lòng điều chi xin được minh bạch để tránh lời gièm pha, nghi kỵ!

Bao Chửng: Ta chưa bao giờ nghi ngờ các ngươi. Buồn nỗi, công việc của chúng ta phức tạp bội phần, đụng chạm khắp nẻo chốn công đường từ cao đến thấp. Các quan đại thần gia tăng hối thúc. Mỗi cuộc nghị triều tứ bề công kích ta như thể ta mở đường dung dưỡng cho tham nhũng…Ta buồn lắm!

Đám hộ vệ nghe lời sẻ chia gan ruột của minh chủ đồng cảm nhao nhao:

Cụ thể là họ nhận định công lao của phủ Khai Phong ta thế nào?

Bao Công: Các vị đại quan bảo rằng, chúng ta đã làm nhiều việc tỏ ra có cố gắng, nhưng, tham nhũng tràn lan, từ lợi ích nhóm tấn công vào chính sách của thiên triều, đến tham nhũng vặt gây khó, nhũng nhiễu dân chúng của hệ thống quan lại các cấp. Dân đen ta thán, kêu trời không thấu. Đụng cái gì lụy chốn công đường cũng phải lót tay, bôi trơn, đút lót…Tình hình đã đến lúc nghiêm trọng, thế nên các đại quan hối thúc Phủ Khai Phong ta nên rút gọn lại kế sách…

Triển Chiêu chưa ngộ ra vấn đề, hỏi: Xin hỏi đại nhân, kế sách đó là gì?

Bao Chửng ôn tồn: Trước đây ta có cam kết với Hoàng thượng rằng, cuộc chiến chống tham nhũng chia làm 3 giai đoạn: Phòng ngự, cầm cự, và phản công. Phòng ngự và cầm cự lâu quá, chưa thấy phản công nên các đại quan sốt ruột…

Nghe đoạn, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đồng tâu: Bẩm đại nhân! Tôn Tử tiên sinh có dạy, muốn phản công khi và chỉ khi đủ lực. Chúng thần nhìn trước ngó sau, cân đối lại lực lượng thấy lực lượng phản công vừa mỏng vừa nhuệ khí không cao, cộng với niềm tin của muôn dân vơi sút…Chi bằng, tiếp tục cầm cự, xử tiếp đại quan tham, thanh lọc đội ngũ công bộc. Dân là gốc. Gốc vững rễ bền. Khi lấy được niềm tin của muôn dân thì phản công chưa muộn…

Bao Chửng: Phải lắm! Phải lắm!

Theo Theo Bao Công liệt truyện
MỚI - NÓNG