Thụy Điển vắng hai trụ cột

Thụy Điển vắng hai trụ cột
TP - Trong trận đấu gặp Tây Ban Nha vào lúc 23h hôm nay, ngày 14/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Thuỵ Điển sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Christian Wilhelmsson và trung vệ Niclas Alexandersson.  
Thụy Điển vắng hai trụ cột ảnh 1
Christian Wilhelmsson sẽ vắng mặt trong trận đấu đêm nay

Tây Ban Nha và Thụy Điển từng đụng độ nhau ở vòng đấu loại và phần thắng chia đều cho hai đội.

Tại Solna, Thụy Điển vượt qua đối thủ 2 - 0 còn trận lượt về trên đất Tây Ban Nha, đội chủ nhà thắng lại 3 - 0 ở thủ đô Madrid.

Trong trận đấu đêm nay, Tây Ban Nha không gặp vấn đề về lực lượng như đối thủ Thụy Điển.

Trận thắng Hy Lạp 2 - 0 ở lượt trận đầu tiên đã khiến Thụy Điển phải trả giá bằng chấn thương giãn dây chằng của tiền vệ Christian Wilhelmsson.

HLV Lars Lagerback phải thừa nhận rằng Thụy Điển đã phải chịu một tổn thất lớn khi không có sự góp sức của tiền vệ năng động này bởi theo chẩn đoán của bác sỹ, Wilhelmsson sẽ phải nghỉ ít nhất 6 tuần.

Sau chấn thương của Wilhelmsson, lại tới lượt trung vệ Niclas Alexandersson cũng không thể góp mặt trong trận gặp Tây Ban Nha đêm nay và may mắn là anh vẫn có thể trở lại ở trận cuối vòng bảng với tuyển Nga.

Trung vệ nhiều lần khoác áo tuyển Thụy Điển nhất này sẽ được thay thế bởi trung vệ trẻ Fredrik Stoor, một cầu thủ còn non kinh nghiệm khi mới có 6 lần ra sân cùng đội tuyển. Trong khi đó, để lấp chỗ trống bên hành lang cánh phải, HLV Larerback có thể sẽ sử dụng một cầu thủ trẻ khác là Sebastian Larsson.

Bù đắp cho những điều chỉnh ở tuyến dưới, Thụy Điển lại vui mừng với sự tỏa sáng của chân sút nổi tiếng tài hoa và ngỗ ngược Ibrahimovic. Sau gần ba năm tịt ngòi, chân sút này cuối cùng cũng đã “thông nòng” bằng cú sút tuyệt đẹp vào lưới Hy Lạp, mở đầu cho chiến thắng quan trọng của Thụy Điển.

Sau khi Tây Ban Nha và Thụy Điển cùng giành chiến thắng ở trận đầu ra quân, nếu như trận đấu giữa Hy Lạp và Nga kết thúc với tỷ số hòa thì tấm vé đầu tiên vào tứ kết của bảng D sẽ thuộc về người chiến thắng ở trận này.

Người hâm mộ đất nước Bắc Âu này đang tràn trề hy vọng sau khi ghi bàn trở lại cho đội tuyển, Ibrahimovic và lão tướng Henrik Larsson sẽ tạo thành bộ đôi sát thủ đáng sợ cho mọi hàng phòng ngự.

Bên cạnh màn trình diễn tuyệt vời với chiến thắng 4-1 trước tuyển Nga,các cầu thủ Tây Ban Nha cũng không gặp vấn đề gì về lực lượng ngoại trừ chấn thương nhỏ của David Villa.

Cầu thủ lập hattrick đầu tiên tại Euro 2008 này đã bị trật khớp tay khi lao tới ăn mừng bàn thắng với đồng đội Fernando Torres nhưng chắc chắn vẫn góp mặt trên hàng công đêm nay.

Có lẽ, vấn đề lớn nhất với HLV Aragones lúc này chỉ là giải quyết khúc mắc với cậu học trò cưng Fernando Torres sau khi cầu thủ này có thái độ bất phục khi bị thay ra ngay đầu hiệp hai trận đấu với Nga.

Tuy nhiên, lối chơi bóng dài, bóng bổng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của Thụy Điển cũng từng nhiều lần gây khó khăn cho các cầu thủ Tây Ban Nha vốn thiên về kỹ thuật hơn.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Luis Aragones đã phải thừa nhận: “Thụy Điển là một đối thủ có lối chơi rất khó chịu. Họ chơi thứ bóng đá phản công với tốc độ rất nhanh và có những tiền đạo thông minh, nhạy bén. Đó đúng là một đối thủ khiến chúng tôi phải lo ngại”. 

Phát biểu trước trận đấu

* Trung vệ Tây Ban Nha Joan Capdevila: Thụy Điển rất khó chơi

Thụy Điển vắng hai trụ cột ảnh 2
Hai trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển ở vòng loại cho thấy giữa hai đội gần như không có sự chênh lệch đáng kể. Rõ ràng Thụy Điển là đối thủ khó chơi nhất với chúng tôi ở vòng đấu bảng. Vì vậy, cho dù mục tiêu của chúng tôi là giành quyền vào tứ kết càng sớm càng tốt nhưng vượt qua họ quả là một nhiệm vụ khó khăn.

Có lẽ chìa khóa chiến thắng của chúng tôi là ngăn cản không cho Zlatan Ibrahimovic có bóng và tiếp cận khu vực 16m50. Nhưng Henrik Larsson cũng là một chuyên gia đánh đầu.

Anh ấy và Zlatan có lối chơi khác nhau nhưng kết hợp lại trở thành một bộ đôi nguy hiểm. Chúng tôi quá hiểu sự nguy hiểm của Larsson khi anh ấy còn chơi cho Barca.

* Tiền vệ Thụy Điển Sebastian Larsson: Tây Ban Nha mạnh, nhưng...

Thụy Điển vắng hai trụ cột ảnh 3
Thật thú vị khi được gặp lại người đồng đội cũ ở Arsenal, Cesc Fabregas. Mặc dù tôi đã rời Arsenal hai năm trước nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại và nhắn tin.

Tuy nhiên, kể từ khi bước vào Euro chúng tôi không còn chuyện trò qua điện thoại cùng nhau nữa. Chắc chắn khi gặp lại anh ấy vào tối nay, chúng tôi sẽ nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng trước hết, chúng tôi cần vượt qua Tây Ban Nha, vượt qua Fabregas dù đó là một đội bóng mạnh.

Tôi đã xem trực tiếp một phần trận đấu của họ với đội tuyển Nga. Họ đã trình diễn một thứ bóng đá chắc chắn là hấp dẫn hơn chúng tôi. Tuy nhiên, với Ibrahimovic và Larsson, chúng tôi tin rằng có thể vượt qua được họ để vào tứ kết.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.