Thượng sách

Thượng sách
TP - -Mình có anh bạn làm ở bệnh viện thông báo, áp tết bỗng dưng bệnh nhân tăng lên bất thường…

-Thời của biến đổi khí hậu mà lị! Mưa nắng, băng tuyết, gió chướng bất thường, cơ địa con người ta làm sao thích nghi cho kịp?

-Mình cũng nghĩ thế, nhưng anh bạn bác sĩ bảo không hẳn là vậy!

-Thế thì do gia súc gia cầm loại thải, rau củ quả đẫm thuốc trừ sâu, rượu bia xài cồn công nghiệp…Nhập các loại ấy vào người thì có là dạ dày thép cũng nát chứ nói chi dạ dày người…

-Mình cũng kiến giải y chang như cậu vậy, nhưng bác sĩ cười tỉa bảo nó còn nguyên nhân khác nữa…

-Lạ nhỉ! Hay là đi lại tàu xe ngày tết, đua tốc độ giành khách, phóng nhanh vượt ẩu nên gia tăng tai nạn, chấn thương?

-Có, có, mình cũng nêu nguyên nhân đó nhưng bác sĩ vẫn bảo, chuyện thường ngày, năm nào chả thế!

-Quái! Thế gia tăng người bệnh còn nguyên nhân nào nữa ngoài 3 nguyên nhân vừa nêu? Hay có dịch mà anh bạn bác sĩ kia giấu?

-Hơ! Sao cậu biết có dịch hay vậy?

-Thấy chưa! Mình đoán đúng phốc! Thực chất nó là dịch gì để còn biết mà tránh?

-Vị bác sĩ bạn mình hài hước bảo đó là dịch viêm màng túi. Các đại gia một thời bây giờ tiền khô cháy túi, hết khả năng chi trả nên chọn bệnh viện làm phận bệnh nhân, trốn nợ mong yên ổn qua ba ngày tết…

-Thượng sách! Các cụ dạy, ốm tha, già thải mà!

MỚI - NÓNG