Thực hư cô gái bị bắt cóc, mổ lấy thận trên ô tô

Ngôi nhà cô D loan tin bị “bắt cóc lấy thận”
Ngôi nhà cô D loan tin bị “bắt cóc lấy thận”
TPO - Nhiều ngày qua, câu chuyện về “cô gái Gia Lai bị bắt cóc lên ô tô để mổ lấy thận rồi sau đó trốn thoát” gây xôn xao, hoang mang dư luận. Sự thật đằng sau tin đồn rợn người này ra sao?

Trình báo bắt cóc lấy thận

Ngày 3/9, phóng viên Tiền Phong về huyện Đắk Đoa - nơi xuất hiện câu chuyện bắt cóc. Vợ chồng ông Lê Văn Tân (cha mẹ của cô gái bị bắt cóc Lê Thị D, SN 1991, trú thôn Cầu Vàng, xã K’Dang) ban đầu đầy vẻ e ngại, lắc đầu bảo sự việc để cơ quan điều tra làm rõ. Điều quan trọng nhất là con gái ông đã trở về bình an!

Nhưng rồi, ông Tân kể: Khoảng 19h ngày 10/8, D. kêu đau đầu rồi đi bộ ra quốc lộ 19 mua thuốc uống. Vừa ra quốc lộ, D. gặp ô tô (màu trắng giống xe cứu thương, không nhớ rõ biển số) dừng lại hỏi đường về thành phố Pleiku. D. đang đứng chỉ đường thì bị một người đàn ông nước ngoài và một người Việt tiến lại gần xốc lên xe, chở theo hướng về Pleiku.

Quá hoảng sợ, D. la hét kêu cứu thì bị họ bịt miệng và dọa giết. Lúc D. van xin họ tha, một người đàn ông bịt mặt nói: “Chưa mổ sao tha. Mổ xong thả mày về chứ giữ làm gì”. Nghe xong, Dung sợ hãi và ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, D. rút điện thoại ra nhắn tin cho người yêu cầu cứu. Phát hiện D. nhắn tin, một người đàn ông giật lấy điện thoại của D. và nhắn tiếp cho người yêu D: “Tao chỉ xin vợ mày quả thận thôi, ha ha!”.

Tờ mờ sáng, chiếc xe dừng lại ở rừng thông, D. quan sát phía cuối xe có một người đang nằm bất động, toàn thân phủ vải trắng. Mọi người trên xe đều bịt mặt, bên cạnh đó là cuốc, xẻng. D. không nhớ rõ đó là đâu.

Lợi dụng lúc sơ hở, cửa xe chưa khóa chặt, D. đạp cửa chạy trốn, bị nhóm người trên xe đuổi theo nhưng được một đoạn thì họ quay lại, lên xe bỏ đi. Hoảng sợ, D. cứ chạy, khi trời sáng đã có mặt tại TP Pleiku, vào Bưu điện tỉnh Gia Lai mượn điện thoại gọi người nhà lên đưa về.

Ngay trong đêm, người yêu của D. đã gọi điện kể lại sự việc cho ông Tân nghe và được ông Tân đi trình báo vụ bắt cóc tại Công an xã K’Dang.

Sau đó, Công an huyện Đắk Đoa cũng vào cuộc tìm kiếm người bị bắt cóc. “Sự việc khiến con gái tôi hoang mang, gặp ác mộng nhiều ngày liền. Con gái tôi lâu nay vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì về thần kinh”, mẹ D. cho biết.

Công an khẳng định “không có chuyện bắt cóc”

Ông Vũ Văn Tiến – Trưởng Công an xã K’Dang cho biết: Khoảng 10 giờ đêm 10/8, công an xã nhận được thông tin Lê Thị D. bị bắt cóc và báo cáo nhanh Công an huyện Đắk Đoa về vụ việc. Lực lượng công an xã, huyện tổ chức tìm cả đêm nhưng không thấy.

Đến khoảng 9 giờ sáng 11/8, nghe người nhà báo lại D. đang ở thành phố nên người nhà và công an xã lên đón D về. Lúc về nhà, D. vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị xâm hại. Sau đó, D. đã khai báo sự việc tại cơ quan điều tra.

Theo ông Tiến, lực lượng công an đã truy tìm chiếc xe ô tô theo miêu tả của D. nhưng thời điểm đó không ai thấy chiếc xe này, trong khi khu vực D. bị bắt cóc có rất nhiều quán cà phê. Chúng tôi vẫn đang xác minh số điện thoại mà D. đã mượn gọi báo về nhà từ trên thành phố - ông Tiến nói.

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Công an huyện Đắk Đoa khẳng định: “Không hề có việc đó (vụ bắt cóc – PV) xảy ra trên địa bàn”.

Sự việc đã làm anh em công an chạy cả đêm để truy tìm, tôi đã huy động cả đội điều tra hình sự vào cuộc. Trường hợp này là do cô D. bị thần kinh hoang tưởng nên lang thang lên phố, ngủ lại ở quảng trường rồi tưởng tượng bị bắt cóc. Việc này gia đình biết D. bị bệnh nhưng đi báo là bị bắt cóc, tôi đã nói gia đình nên đưa đi khám - ông Sơn nói.

Theo thượng tá Sơn, thông tin bị bắt cóc lấy thận là không có thật. Sự việc đã gây ảnh hưởng xấu, hoang mang cho dư luận nên “sẽ chỉ đạo làm rõ”.

MỚI - NÓNG