Thua thảm Iran, tuyển Việt Nam dừng bước ở tứ kết

Giấc mơ lọt vào bán kết giải vô địch Futsal (bóng đá trong nhà) châu Á của tuyển Việt Nam đã vỡ vụn. Tại trận tứ kết tối nay, họ để thua đậm tuyển Iran với tỷ số 4-15.

Dù có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhưng tuyển Việt Nam không thể san lấp được cách biệt về trình độ quá lớn so với tuyển Iran-đội hiện đang đứng hạng 7 thế giới.

Vượt trội về mọi mặt từ thể hình, thể lực cho tới kỹ chiến thuật, các cầu thủ Iran thoải mái phô diễn sức mạnh và những bài tấn công khiến đối phương lúng túng.

Ngay phút thứ 2, chân sút nguy hiểm của đội tuyển Iran Tayebi đã có bàn thắng dễ dàng sau tình huống tấn công rất bài bản. Tayebi điềm tĩnh lừa bóng qua cả thủ môn Đặng Phước Anh để mở tỷ số.

Thua thảm Iran, tuyển Việt Nam dừng bước ở tứ kết ảnh 1

Iran (áo trắng) quá mạnh so với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt.

Ngay sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam liên tiếp đẩy cao đội hình tấn công. Và đội chủ nhà đã tạo ra ít nhất 3 tình huống có thể gỡ hòa. Nhưng lần lượt Thất Phi, Bảo Quân và Văn Vũ không thể thắng nổi Samimi và khung thành. Đáng tiếc nhất là cú sút của Văn Vũ ở phút thứ 9 nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của cầu thủ này.

Phút thứ 10, Tayebi dứt điểm qua hai chân của Phước Anh nâng tỷ số lên 2-0, đó là bàn thắng thứ 10 của Tayebi tại giải. Phút 11, Thành Đạt cướp bóng trên phần sân cầu thủ Iran nhưng lại đá bóng trúng người Samimi. Ngay lập tức, đội khách phản công nhanh và đến lượt thủ thành Phước Anh bắt bóng không dính sau cú sút nhẹ của Shafiei.

Những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 12. Cú sút vào góc xa của Đức Hòa bị thủ thành Samimi đẩy trúng vị trí Trọng Luân đang chờ sẵn và số 7 của đội chủ nhà có bàn thắng thứ 4 ở giải này.

Nhưng ngay lập tức, khoảng cách 3 bàn lại được tái lập sau tình huống tấn công nhanh như chớp của đội khách. Lần này, Shajari là người đưa bóng vào lưới sau đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Phút 16, trong một pha tranh chấp, Trọng Luân không tỳ đè được Tayebi để cầu thủ này qua mặt và căng ngang cho Vafaei ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Không còn gì để mất, đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút 22, Khánh Hưng tận dụng tốt pha phản công nhanh tung cú sút bằng mũi giày đưa bóng đập trúng chân hậu vệ Iran đổi hướng khiến Samimi bất lực.

Khoảng cách 3 bàn những tưởng sẽ giúp các học trò HLV Bruno tự tin hơn thì Tayebi một lần nữa lại tỏa sáng để dập tắt sự hưng phấn đó. Phút 25, chính tiền đạo này là người tung cú sút sệt hiểm hóc, Phước Anh đổ người chậm khiến bóng lăn vào lưới.

Ngay sau bàn thua 2-6, HLV Bruno quyết định tung Bửu Phước vào sân thay Phước Anh nhưng gần như ngay lập tức, Iran có bàn thắng thứ 7 từ pha xoay trở khéo léo của Hassanzadeh. 30 giây sau, lại là tiền đạo này đón đường chuyền dọn cỗ của Tayebi, ghi bàn nâng tỷ số lên 8-2.

Phút 27, lại là tiền đạo đá cặp với Tayebi, Hassanzadeh chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng bàn thắng thứ 3 liên tiếp. Khi thấy Bửu Phước dâng cao, số 7 của Iran nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu thủ môn chủ nhà nâng tỷ số lên 9-2.

Phút 28, Trọng Luân có bàn gỡ 3-9 cho Việt Nam sau hai cú đá liên tiếp khi đối mặt Samimi.

Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, cách biệt 7 bàn lại được thiết lập sau cú sút như búa bổ của Shajiri. 20 giây sau, đến lượt Jafari nâng tỷ số lên 11-3 cho Iran. Lúc này, đội khách chỉ đưa đội hình phụ vào sân nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng không đủ sức chống đỡ các đợt lên bóng của đội khách.

Phút 31, đến lượt Shajari có cú hat-trick cho riêng mình trận này để nâng tỷ số lên 12-3.

Phút 34, Thất Phi đi bóng trước khung thành Iran trước khi tung sút quyết đoán đưa bóng qua chân cả hậu vệ và thủ thành Mohammadi.

2 phút sau, Vafaei tái lập khoảng cách 9 bàn cho Iran bằng pha dứt điểm tinh tế qua đầu Bửu Phước trong thế đối mặt. Phút 37, đến lượt Fakhim có bàn thắng nâng tỷ số lên 14-4 cho Iran. Chưa hết, khi trận đấu còn gần 2 phút, Fakhim đã kịp có cú đúp cho mình trận này, nâng tỷ số lên 15-4.

Tỷ số 15-4 nghiêng về phía Iran cũng là kết quả cuối cùng trận tứ kết này. Một kết quả đủ nói lên sự khác biệt quá xa của hai nền bóng đá.

Theo Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG