Thủ khoa khối A00 Hà Tĩnh: 'Khi cả nhà đi ngủ, em mới học'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đạt được 28,7 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Nguyễn Thị Lan trở thành thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh. Nữ sinh tiết lộ thích những con số từ nhỏ và đặc biệt học vào ban đêm khi cả nhà đi ngủ.

Em Nguyễn Thị Lan - học sinh Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ) trở thành thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh với tổng số điểm là 28,7 điểm (Toán: 9,2; Vật lý: 9,5; Hóa học: 10).

Nữ sinh Nguyễn Thị Lan cho biết, bản thân khá bất ngờ khi biết mình là thủ khoa khối A00 của tỉnh. “Sáng nay, dậy dò điểm thì thấy mình được 28,7 điểm, em rất vui. Nhưng khi lướt mạng xã hội, biết tin mình trở thành thủ khoa của tỉnh, lại bất ngờ, niềm vui nhân đôi”, em Lan cười nói.

Từ nhỏ, Lan đã bộc lộ niềm đam mê tính toán và yêu thích con số. Những năm học từ cấp 1 đến cấp 3, em đều thi học sinh giỏi môn Toán.

Lan cho hay, ban đầu em đặt mục tiêu đạt khoảng 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để có được số điểm đó, trong những chặng đường nước rút, bản thân đã ôn luyện nhiều hơn, thử thách bản thân ở những dạng đề khó. “Em đặt ra phải nắm chắc từ 1-8 điểm, sau đó mới học vận dụng cao hơn, để đạt được điểm tối đa. Đối với đề thi Toán, ở 10 câu cuối, em lựa chọn những câu có khả năng làm được sẽ làm trước, câu khó để sau”, Lan nói.

Thủ khoa khối A00 Hà Tĩnh: 'Khi cả nhà đi ngủ, em mới học' ảnh 1

Chân dung nữ sinh Nguyễn Thị Lan. (Ảnh NVCC)

Nữ sinh chia sẻ, để học tốt cả 3 môn, bản thân em đặt ra mỗi ngày học một môn. Học kỹ ở từng bài, từng dạng đề. Hôm nay học Toán, mai sẽ là Lý và Hoá, nhờ đó, kiến thức được nắm vững. Theo Lan, chỉ cần chăm chỉ, cố gắng rèn luyện và nghiêm túc trong việc học sẽ mang đến kết quả tốt. Dù học ở nhà hay trên lớp, Lan đều chú tâm, luôn tập trung nghe thầy cô giáo giảng. Về nhà, em làm nhiều dạng đề, để bản thân có lối tư duy, phản xạ nhanh nhất.

Còn đối với thời gian học, Lan cho biết mỗi ngày ngoại trừ việc đến lớp, thì bản thân dành rất nhiều thời gian học buổi tối. Thích sự yên tĩnh, nên khi cả nhà đi ngủ, em mới vào bàn để học. “Buổi tối, em học lúc khoảng 21h đến 1h sáng hôm sau. Thời điểm này ở vùng quê rất yên tĩnh, cả nhà đi ngủ, em mới ngồi vào bàn để học. 3 năm cấp ba, em đều học như vậy”, Lan cho biết.

Lan sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ thuần nông, thôn Đông Đoài, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ. Chị của Lan hiện tại cũng đang theo học một trường đại học tại Hà Nội, còn cậu em trai sau cũng đang học cấp 2. Lan tâm sự, sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông, em hiểu những nỗi khó khăn, vất vả của gia đình.

Cũng từ đó, em luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập, để không phụ lòng của mọi người. “Bố mẹ vất vả, nhưng luôn động viên em trong học tập, đó là động lực lớn nhất giúp em nỗ lực hơn”, Lan tâm sự.

Nữ sinh cũng cho biết, em đã đăng ký Ngành Kinh tế Quốc tế trường Đại học Ngoại Thương. Công việc ước mơ chưa nghĩ tới, nhưng Lan cho biết mong muốn sau này có thể phát triển bản thân ở những môi trường kinh tế lớn, kiếm tiền hỗ trợ cho gia đình.

MỚI - NÓNG