Mùa tuyển sinh đại học năm 2026, Võ Gia Thịnh (cựu học sinh chuyên Vật lí - Trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk) gây ấn tượng mạnh với điểm xét tuyển tổng hợp 98,11/100 cùng số điểm 1.124 tại kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐHQG-HCM.
Không dừng lại ở đó, chàng trai phố núi còn là Á khoa khối A01 của tỉnh Đắk Lắk với điểm 10 tuyệt đối môn Toán, 9,75 môn Vật lí và 8,5 môn Tiếng Anh.
"Vượt vũ môn" cũng là hành trình định vị bản thân
Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng, điểm số năm đầu THPT của chàng thủ khoa HCMUT không hề ấn tượng. Từng trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk với số điểm suýt soát điểm chuẩn, Thịnh miêu tả những ngày tháng lớp 10 của mình không có gì nổi bật, thậm chí từng phải nhận điểm dưới trung bình.
Bước ngoặt đến với Thịnh khi bạn quyết định đăng ký vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lí vào năm lớp 11. Tại thời điểm Thịnh đối mặt với áp lực và nghi ngờ bản thân, thầy Nguyễn Ngọc Thái - giáo viên Vật lí của lớp - đã động viên Thịnh hãy thử sức và cố gắng hết mình.
“Dần dần, mình nhận ra những lời dặn dò của thầy trở thành kim chỉ nam trong quá trình học tập của mình,” Thịnh khẳng định. Và kết quả là Thịnh đã vượt qua bản thân, giành giải Nhì rồi giải Nhất môn Vật Lí kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh trong năm lớp 11 và lớp 12 và đỉnh cao là "cú đúp" thủ khoa đầu vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM năm 2026.
Chia sẻ quá trình học tập, Thịnh đúc kết hai phương châm giúp bạn đi đúng hướng trong quá trình rèn luyện: “Học từ lỗi sai” và “Chậm mà chắc”. Thay vì lao vào luyện đề điên cuồng, Thịnh chú trọng đi sâu vào bản chất vấn đề, phân tích từng điểm chưa ổn để khắc phục cho những lần giải đề sau.
“Thầy dạy Toán của mình có khuyên là nên đi sâu tìm hiểu bản chất của vấn đề để có thể tư duy, xử lý được nhiều dạng bài liên quan, hơn là chỉ học thuộc cách làm mà không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Chính nhờ lời khuyên đó, mình bình tĩnh hơn trong quá trình ôn tập và kết quả học tập được cải thiện hơn từng ngày.”
Vượt qua áp lực "thủ khoa"
Khi hệ thống công bố kết quả, Thịnh không reo hò ngay lập tức, thay vào đó là cảm giác bất ngờ vì số điểm cao hơn điểm ước lượng trước đó khá nhiều. “Lúc tính thử, mình áng chừng đạt khoảng 95 điểm. Đến khi có kết quả, mình mới biết là mình quên cộng các điểm cộng liên quan, vì mỗi phương thức xét tuyển đều có cách tính điểm riêng”, Thịnh nói.
Bên cạnh niềm vui vì thành tích thủ khoa, Thịnh thừa nhận mình vẫn có những lo lắng và áp lực. “Mọi người hay gọi mình là Thịnh hoặc Bo thôi. Giờ được gọi là thủ khoa, đôi khi mình thấy hơi lạ và có phần xa cách quá,” Thịnh chia sẻ. Thịnh mong muốn được nhìn nhận như một tân sinh viên bình thường, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và kiên trì, thay vì là “Thủ khoa của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM”.
Hiểu rằng danh xưng “thủ khoa” đồng nghĩa với kỳ vọng thành tích phải được duy trì ổn định, chàng tân sinh viên ngành Khoa học máy tính biến áp lực thành nguồn động lực, sẵn sàng bước vào môi trường đại học giàu tính thử thách.
Chàng sinh viên IT hướng nội "part-time", "tâm lý yếu"
Tự nhận mình mang tính cách “hướng nội part-time” - e dè lúc đầu nhưng sẽ hết mình khi đã quen, Thịnh từng chủ động thay đổi bản thân bằng việc tham gia CLB Truyền thông và chơi nhiều môn thể thao thời phổ thông. Khi được hỏi về bản thân, Thịnh bật cười: “Học hành là khía cạnh ít thú vị nhất về mình.”
Tự tin khẳng định mình có thể hòa nhập tốt trong môi trường mới, Thịnh lại cho biết bản thân là một người “tâm lý yếu”.
“Trạng thái nhẹ nhàng khi đối diện với khó khăn chỉ duy trì trong thời điểm ôn thi còn nhiều thời gian và ít có áp lực về cường độ. Đến những lúc quan trọng, mình vẫn cảm thấy run và lo lắng. Thực chất, mình là một người hay lo, chắc do giộng mẹ với bà mình,” Thịnh hóm hỉnh kể.
Một điều thú vị nữa về Thịnh là chàng sinh viên IT này có nhiều sở thích "thơ thơ" như thích chụp ảnh phong cảnh, vẽ vời, nghe những giai điệu êm dịu và ướp hoa khô.
"Mình rất trân trọng những bó hoa mọi người tặng nên muốn làm mọi cách để lưu giữ chúng lâu nhất có thể,” Thịnh nói.