Thời biến đổi khí hậu

Thời biến đổi khí hậu
TP - - Đúng là thời biến đổi khí hậu nên sinh ra lắm chuyện lạ… - Cụ thể là chuyện chi?

- Mới mùa vải năm trước thương lái Trung Quốc ùn ùn đổ về xếp chỗ chờ lấy hàng ở vương quốc vải Bắc Giang, thế mà mùa này không những thương lái vắng hoe mà vải từ Trung Quốc lại ùn ùn chảy ngược vào Việt Nam, khiến vải nội địa đang ế lại thêm ẩm.

- Họ sản xuất sao mà nhanh và tài thế?

- Chuyện! Biến đổi khí hậu mà lại!

- Còn chuyện lạ gì nữa không?

- Giữa thủ đô có hơn 2.000 xe taxi lậu, mặc sức tung hoành.

- Sao thế được! Bao nhiêu cơ quan chức năng cùng quản, cùng soi, cùng giám sát mà?

- Thì đã bảo do biến đổi khí hậu mà lại nên taxi dù lộng hành nhưng vẫn chưa đến độ nóng.

- Hết chuyện lạ chưa?

- Còn! Có vị cục trưởng bỏ trốn bị truy nã, bắt giữ, xét xử, tuyên án tử hình rồi, quá trình đó kéo dài trong 2 năm, thì mới đây cơ quan chủ quản ra quyết định buộc thôi việc.

- Ha ha! Đừng đùa dai nha! Nghỉ việc 7 ngày không có lí do coi chừng bị thôi việc đấy, đừng đùa. Thế không lẽ thời gian tạm giam ông cục trưởng này vẫn hưởng lương và phụ cấp trách nhiệm hả?

- Chuẩn luôn! Và lãnh đạo cơ quan này trả lời là thực hiện đúng luật.

- Mình nhớ đã từng có chuyện cán bộ chỉ phát ngôn thiếu trách nhiệm đã bị đình chỉ công tác rồi sao ông cục trưởng này nhùng nhằng vậy nhỉ?

- Đã bảo do biến đổi khí hậu mà lại! Thế cậu có nghe ai chất vấn nắng mưa, gió bão, nước biển dâng thất thường do ai không?

- Hì! Nhờ có biến đổi khí hậu nên chuyện lạ rồi cũng thành quen nhỉ?

MỚI - NÓNG