Chung kết Sao Mai 2007:

Thính phòng - nhạc nhẹ xích lại gần nhau

Thính phòng - nhạc nhẹ xích lại gần nhau
TP - Hàng loạt ca khúc hoặc mới, hoặc ít biết đến được thí sinh chọn tại ba đêm chung kết toàn quốc, khiến Sao Mai 2007 có vẻ có sự “thay máu” mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Thính phòng - nhạc nhẹ xích lại gần nhau ảnh 1
3 đại diện cho dòng thính phòng tại đêm chung kết xếp hạng

Ngay đêm chung kết 1 - phong cách thính phòng - 3 thí sinh xuất sắc nhất đều hát bài rất lạ tai.

Lê Anh Dũng với Người con gái Việt (Lân Tuất - Anh Thơ), hơi hướng trữ tình ngợi ca vẻ đẹp của người con gái bên dòng sông Nhuệ, xa hơn là biểu tượng vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Nguyễn Phúc Tiệp hát một bản “ra dáng” thính phòng, giao hưởng nhất -Vang mãi bản tình ca (Trọng Bằng viết tặng người đồng đội tài hoa của mình - cố nhạc sỹ Hoàng Việt). Phúc Tiệp hát rất cảm xúc và giọng anh hợp bài này.

Riêng Hiền Anh kiên quyết lập trường hát Gọi anh (Dương Thụ) - một ca khúc nhạc nhẹ theo kiểu thính phòng và giành chiếc vé thứ 3 vào chung kết xếp hạng.

Ở bảng dân gian cũng là sự “thay máu” ác liệt khi đã không còn Xa khơi, Mẹ yêu con, Trên đỉnh Phù Vân, Người con gái sông La… , thay vào đó là hàng loạt ca khúc mang hơi thở đương đại.

Thu Huyền (Hà Nội) hát Dang dở (Duy Quang) khá ấn tượng, Hà Vy (Huế) ngọt ngào với Ngẫu hứng lý qua đèo (Việt Đức), Đăng Thuật (Hà Tĩnh) - Nhớ về quê mẹ (Vân Đông), Thành Lê hát hoàn toàn khác Anh Thơ bài Vỗ bến lam chiều của Trần Hoàn, Lương Viết Quang (TP HCM) khá điêu luyện và mạnh mẽ trong Bài ca thần chim lạc… và ngay cả bài cũ thì các thí sinh cũng hát theo cách khác ca sỹ đã từng hát, ngọt hơn và trẻ trung hơn.

Bảng nhạc nhẹ cũng là sự cạnh tranh, bứt phá quyết liệt từ khâu chọn bài. Cả 3 ứng viên nặng ký đều “nặng lòng” với Lê Minh Sơn lắm. Đá trông chồng đã được 2 thí sinh thể hiện hoàn toàn khác nhau, từ bản phối đến cách hát.

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên thì sẽ trình bày bài này trong đêm chung kết nhạc nhẹ. Hoàng Thị Thùy Dung hát bài Lê Minh Sơn viết tặng cô - Sóng ngang ngang.

Sau vòng loại phía Bắc với Dệt tầm gai ấn tượng, Phạm Hà Linh lại chọn tiếp một ca khúc của Ngọc Đại và luyện tập “điên đảo”, tuy nhiên Tiếc nuối có phần hơi nhạy cảm về ca từ(?) nên BTC yêu cầu đổi bài.

Vậy là đến Nha Trang được 2 ngày, thí sinh này lại tất tả đáp máy bay vào Sài Gòn để gặp nhạc sỹ Giáng Son luyện tập Cỏ và mưa.

Có đến 2 bài từng đoạt giải Bài hát Việt được chọn: Niềm hy vọng (Hà Dũng) do Ngọc Quyên (Đà Nẵng) hát, Dù anh không đến (Nguyễn Mạnh Cường) - Thu Phượng (Hà Nội) trình bày.

Đặc biệt, Y Garia (Đăk Lăk) “chơi” nguyên một aria trong trường ca Bài ca giữ nước (An Thuyên). Một trích đoạn mang nặng hơi hướng thính phòng được phối lại theo kiểu nhạc nhẹ và ca sỹ cũng hát kiểu hát nhạc nhẹ - Một thử nghiệm nữa dễ gây chú ý cho khán giả và BGK.

MỚI - NÓNG