Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử
TPO - Cầm lá phiếu bầu cử trên tay, những cử tri "xóm ngụ cư" dưới chân cầu Long Biên ai cũng háo hức, mừng rỡ trong này bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hôm nay, (23/5) là ngày hội lớn của toàn dân khi gần 70 triệu cử tri cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu tại gần 85.000 khu vực để bầu ra các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) cho thấy, cử tri đến bầu cử đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, tổ bầu cử hướng dẫn cử tri đứng giãn cách tối thiểu 2m, giãn cách giữa các buồng lựa chọn đại biểu.

Trong thành phần cử tri tại điểm bầu cử trên có sự góp mặt của nhiều lao động đang sinh sống tại "xóm ngụ cư" dưới chân cầu Long Biên, những người không có hộ khẩu ở Hà Nội.

Cụ Trần Thị Thắm, sống tại "xóm ngụ cư" dưới chân cầu Long Biên, năm nay đã 101 tuổi nhưng đây mới là lần đầu tiên được đi bầu cử tại Hà Nội. "Quê tôi ở Kinh Môn (Hải Dương) nhưng đã tạm trú ở đây được 45 năm rồi. Được sự đồng ý quan tâm của các cấp, đây là lần đầu tiên tôi đến đây bầu cử. Tôi mong những đại biểu sắp tới giúp đỡ quan tâm đến người dân về chỗ ăn, chỗ ở", cụ Thắm chia sẻ.

Giống như cụ Thắm, bà Đỗ Thị Thanh Hà làm nghề bán cháo rong ở chợ Long Biên và bên phố cổ, cũng lần đầu tiên bầu cử ở đây. "Sáng tôi dậy từ 1h nấu cháo, đi chợ, đến 4h thì bán ở chợ Long Biên và phố cổ xong rồi mới về đi bầu cử. Tôi rất vui khi được cầm lá phiếu để bầu cho những người xứng đáng", bà Hà nói.

Đại diện ban bầu cử khu vực bỏ phiếu số 2 phường Phúc Xá cho biết, trong một tháng qua đã thường xuyên tuyên truyền người dân tham gia bầu cử, mọi người được phát giấy tờ về tiểu sử, lý lịch của các vị ứng cử đại biểu để cử tri nghiên cứu lựa chọn. Mọi người đều phấn khởi chờ ngày bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 1

Một cử tri đau chân được lực lượng chức năng nhiệt tình giúp đỡ.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 2
Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 3

Củ tri hồ hởi nhận lá phiếu bầu cử

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 4
Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 5

Các cụ bà được ban bầu cử hướng dẫn nhiệt tình các bước bầu cử, bỏ phiếu.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 6

Có mặt ở buồng lựa chọn đại biểu.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 7

Bà Đỗ Thị Thanh Hà làm nghề bán cháo rong ở chợ Long Biên và bên phố cổ tiến hành bỏ phiếu.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 8

Cụ Trần Thị Ba, năm nay 70 tuổi làm nghề nhặt giấy vụn, sống trọ hàng chục năm dưới chân cầu Long Biên lần đầu được bầu cử ở đây.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 9

Bước cuối cùng, đóng dấu đã bầu lên thẻ cử tri.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 10

Bà Ba mừng rỡ sau khi hoàn thành bỏ phiếu.

Theo chân cử tri ở 'xóm ngụ cư' dưới chân cầu Long Biên lần đầu đi bầu cử ảnh 11

Cụ Trần Thị Thắm, 45 năm sống tại "xóm ngụ cư" dưới chân cầu Long Biên, năm nay đã 101 tuổi nhưng đây mới là lần đầu tiên cụ đi bầu cử tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG