EURO 2012: Cầu thủ có nên nhịn Sex?

EURO 2012: Cầu thủ có nên nhịn Sex?
Nên cấm tiệt hay nới lỏng nhu cầu sinh lý của các cầu thủ tại các giải đấu lớn? Câu hỏi này không chỉ đến VCK EURO 2012 mới gây tranh cãi. Thầy cấm, trò cứ làm, cái vòng luẩn quẩn ấy vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng.

EURO 2012: Cầu thủ có nên nhịn Sex?

> Euro 2012: Công nghiệp tình dục bùng nổ

> Cuộc chiến nhan sắc tại EURO 2012: WAGs nào đẹp hơn?

Nên cấm tiệt hay nới lỏng nhu cầu sinh lý của các cầu thủ tại các giải đấu lớn? Câu hỏi này không chỉ đến VCK EURO 2012 mới gây tranh cãi. Thầy cấm, trò cứ làm, cái vòng luẩn quẩn ấy vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng.

Sex không có tội

Trước khi sang Đức tham dự World Cup 1974, ĐT Brazil trốn hẳn lên một ngọn núi tại Rio de Janeiro. Họ đóng quân tại một địa điểm hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài gần một tháng ròng. Thậm chí, đến ngay phóng viên bản địa cũng phải xin phép mới được lên đưa tin về quá trình tập luyện của Selecao.

Maradona từng đấu tranh quyết liệt để được gặp bạn gái trong thời gian diễn ra World Cup
Maradona từng đấu tranh quyết liệt để được gặp bạn gái trong thời gian diễn ra World Cup.

Ý đồ của màn ẩn cư ấy vô cùng dễ hiểu. HLV Zagallo muốn các học trò của mình tránh xa tình dục, chuyên tâm tập luyện. Nhưng tâm huyết của ông lại đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn của toàn đội. Trung vệ Luis Pereira đã than phiền: "Zagallo giam lỏng vì muốn ĐT Brazil đoạt Cúp Vàng nhưng lại biến chúng tôi thành những tên thủ dâm". Ai cũng hiểu Pereira muốn gì sau phát biểu kinh điển ấy.

Và kết quả thực tế thì sao: ĐT Brazil vượt qua vòng bảng chỉ với vỏn vẹn 4 điểm (xếp ở vị trí thứ 2 nhờ hơn hiệu số), rồi chung cuộc thua Ba Lan trong trận tranh giải Ba. Đó không phải thành tích vẻ vang gì.

Cùng năm đó, ĐT Hà Lan lại quyết định cho phép cầu thủ tự do tình dục. Các cầu thủ được bật đèn xanh để giải quyết nhu cầu sinh lý ngay trong quá trình tập nặng. Người ta gọi đó là một biện pháp thả lỏng cơ bắp sau những giờ tập luyện căng thẳng. Một bước đột phá trong tư tưởng. Nhưng kết quả cũng chẳng mỹ mãn gì cho lắm. ĐT Hà Lan sau đó đi đến trận chung kết, rồi thua Tây Đức. Rất nhiều người quan tâm tới cách nhìn nhận về sex của ĐT Tây Đức năm đó. Nhưng không ai tìm ra câu trả lời. Một cầu thủ Đức chỉ nói, họ tập luyện và giải trí có chừng mực.

Tại World Cup 2010, HLV Diego Maradona hào phóng tuyên bố với các cầu thủ: "Sex không bị cấm trong hành trình của chúng ta". Không ai bất ngờ khi Maradona thoáng như vậy. Bản thân Maradona thời còn là cầu thủ cũng đấu tranh quyết liệt để được gặp bạn gái suốt kỳ World Cup. Nhưng thành tích của Argentina tại World Cup 2010 thì ai cũng biết: Họ bị người Đức đá văng tại tứ kết.

Maradona bị lên án là quá thoáng. Cũng liên quan đến sex, nhưng HLV Oleg Blokhin lại dùng nhu cầu sinh lý này như mồi nhử để kích thích các học trò. World Cup 2006, ông treo thưởng: Nếu Ukraine vượt qua vòng bảng, các học trò sẽ được phép "giao ban tùy sức" với vợ hoặc bồ. Kết quả khá mỹ mãn: ĐT Ukraine thậm chí còn lọt vào tới tứ kết trong lần đầu tham dự World Cup.

Tất cả những bằng chứng liệt kê bên trên cho thấy tác động của sex đối với các cầu thủ, đặc biệt là tại những giải đấu lớn. Vậy rốt cuộc, cấm hay không cấm? Câu hỏi này đã lôi cả các nhà khoa học vào cuộc. Năm 2006, bác sĩ Frank Sommer sau nhiều năm nghiên cứu, đưa ra kết luận cho rằng: "Tất cả những nghiên cứu đều cho thấy, không có bất kỳ thay đổi nào về mặt thể chất của một cầu thủ quan hệ tình dục 4-6 tiếng trước giờ bóng lăn".

Nhóm nghiên cứu trường Đại học New Orleans tán thành ý kiến này, và bổ sung: "Đúng là sex không ảnh hưởng tiêu cực tới thể chất của các cầu thủ như lo ngại, nhưng nó cũng chẳng mang hiệu ứng tích cực nào cả". Lượng testosterone (kích thích tố sinh dục nam) tiết ra sau đó chỉ có tác dụng nhỏ trong việc duy trì tinh thần sảng khoái cho các cầu thủ.

Nhưng theo giáo sư Jean-Marcel Ferret, cựu bác sĩ của ĐT Pháp thì việc "duy trì tinh thần sảng khoái cho các cầu thủ" dù trong một thời gian vài giờ đồng hồ cũng vô cùng quan trọng trong một chặng đường dài. "Sex không phải là thần dược, nhưng nó sẽ trở thành thuốc độc nếu người ta thiếu nó. Nhiều cầu thủ tâm sự rằng, họ phải tiến hành thủ dâm để làm giảm ham muốn. Đó mới là vấn đề bởi quá trình xuất tinh nhờ thủ dâm lại gây ra nhiều tai hại chứ không như qua khâu giao hợp. Nếu sex trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại không thể thiếu, vậy hãy để các cầu thủ được thoải mái".

Vậy là đã rõ. Cáo buộc cho rằng sex tác động xấu tới thể lực của các cầu thủ là không có căn cứ khoa học. Nhưng lời bao biện của những nạn nhân bị cấm đoán, rằng sex giúp họ hồi phục thể lực sau những giờ tập luyện mệt mỏi cũng đã bị phản bác. Vấn đề cấm hay thả giờ đây phụ thuộc vào quan điểm của các HLV.

EURO 2012 “thoáng" về sex nhất ?

Quay trở lại câu hỏi "Nên cấm hay thả sex tại EURO 2012?", hẳn các cầu thủ như đang mở cờ trong bụng khi có quá nhiều tín hiệu chỉ ra, họ sẽ không bị đẩy vào hoàn cảnh giống như các siêu sao ĐT Brazil năm 1974.

Theo báo chí Anh khẳng định như đinh đóng cột, tại EURO 2012, những nàng WAGs... sẽ chỉ ở cách đấng lang quân đúng 200m. FA tuyên bố, họ có thể khống chế các nàng WAGs làm nhiễu loạn ĐT Anh, nhưng với việc bố trí cho mấy cô nàng này ở khách sạn Pod Roza, cách khách sạn nơi những tuyển thủ ăn nghỉ... đúng 4 phút đi bộ, liệu tuyên bố của FA có thực sự nghiêm túc?

FA thậm chí còn nhờ thị trưởng thành phố Krakow, ông Jacek Majchrowski giám sát giới WAGs Anh, bằng việc giới thiệu cho họ hàng tá những địa điểm shopping, vui chơi giải trí. Nhưng theo bình luận của tờ The Sun, thử hỏi dăm ba hãng quần áo ở đất nước như Ba Lan có đủ hấp dẫn những nàng WAGs chuyên xài hàng hiệu hay không? "Sẽ chẳng nàng WAGs nào ngại cuốc bộ chưa đầy 10 phút để chiều lòng chồng (bạn trai) của họ. Đây là một trong những động thái bật đèn xanh khéo nhất mà FA thực hiện", tờ Mirror dí dỏm bình luận.

Các tuyển thủ Anh có nhiều cơ hội gần gũi vợ và bồ trong dịp EURO 2012
Các tuyển thủ Anh có nhiều cơ hội gần gũi vợ và bồ trong dịp EURO 2012.

Khi một đội tuyển từ trước đến nay luôn rắn mặt với những nàng WAGs cũng đã bật đèn xanh, thì chẳng có lý do gì những ĐT khác lại cấm cửa cầu thủ của họ. Các nàng WAGs Hà Lan cũng sẽ ở rất gần một nửa của họ. Và với tư tưởng thoáng sẵn từ trước đến nay, Van Persie, Kuyt, Van der Vaart... sẽ luôn có những giây phút thư giãn nhất sau quá trình luyện tập căng thẳng.

Nhưng quan tâm nhất của độc giả có lẽ phải nhắc tới tình hình thực tế trong nội bộ ĐT Đức - đội tuyển đã đánh bại 2 hình mẫu từng được coi là điển hình về tư tưởng cấm hay thả sex. Chưa có một tuyên bố đao to búa lớn nào về chuyện sex tại EURO 2012, nhưng thông qua kênh phát ngôn của các WAGs, dường như chưa bao giờ người Đức nói không với sex. Mở màn là màn kêu gọi vô cùng hoành tráng của Lena Gercke, cô bạn gái bốc lửa của Khedira. Gercke nói, cô đã có sẵn những kế hoạch thăm thú 2 nước Ba Lan và Ukraine mùa Hè này, nhưng cô sẽ không đi một mình.

Và Gercke đã nói thế này: Thà bám sát Khedira còn hơn để bạn trai vui vẻ bừa với gái làng chơi. Chắc NHM vẫn chưa quên màn xé rào của ĐT Brazil tại World Cup 2010. Không có vợ và bạn gái ở bên, chưa biết chừng những ngôi sao ĐT Đức cũng chẳng thể kiềm chế nổi mình. Mới đây chính phủ Ukraine thậm chí còn phát đi thông điệp kêu gọi các cầu thủ nếu muốn lang chạ với gái qua đường, phải sử dụng bao cao su nếu không muốn rước căn bệnh thế kỷ vào người. Thôi thì cứ "đồ nhà" cho lành.

Theo Trang Anh
Bongdaplus

Cùng chuyên mục

Trao giải thưởng 'Vui cùng Euro 2012'

Trao giải thưởng 'Vui cùng Euro 2012'

TPO – Ngày 6-7, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong và Công ty CP thế giới số Trần Anh phối hợp tổ chức chương trình bốc thăm và trao giải thưởng “Vui cùng Euro 2012” cho những độc giả có dự đoán chính xác nhất.
Vũ điệu tiqui taca thần thánh

Vũ điệu tiqui taca thần thánh

TPO - The winner takes it all (người chiến thắng có tất cả). Dường như, ca khúc được sáng tác từ những năm 1980 của ban nhạc huyền thoại ABBA ấy, là dành riêng cho Tây Ban Nha trong trận CK Euro 2012…
Đội hình tiêu biểu Euro 2012

Đội hình tiêu biểu Euro 2012

TP - Những trận cầu sôi động, những bàn thắng đẹp mắt, Euro 2012 đã trôi qua đầy tiếc nuối với người hâm mộ bóng đá. Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu Euro 2012 do Tiền Phong bình chọn.
Đêm nay chúng mình phải ly thân

Đêm nay chúng mình phải ly thân

TP - Sau trận mở màn Euro 2012 ở bảng C giữa Ý và Tây Ban Nha, tôi đem lòng ghét đội bóng xứ mỳ ống vì đã làm khổ những dũng sĩ đấu bò của tôi. Vợ tôi thì lại đem lòng ghét… tôi vì đã chạm tới tình yêu của cô ấy! Thế là đến lượt tôi thấy khổ.
Đừng tin vào lịch sử

Đừng tin vào lịch sử

TP - Để đạt kỳ tích vô tiền khoáng hậu vô địch thế giới và châu Âu ba lần liên tiếp trong 4 năm, Tây Ban Nha phải vượt qua Italia, đội họ chưa từng thắng trong 90 phút thi đấu tại một giải chính thức kể từ năm… 1920.
Người Đức và cuộc cách mạng dở dang

Người Đức và cuộc cách mạng dở dang

TPO - Cuộc cách mạng toàn diện về triết lí của bóng đá Đức vẫn chưa thể đến đích. Một lần nữa, người Đức lại dang dở trong hành trình đi đến tận cùng khám phá ở một giải đấu lớn.
Ukraine bác nghi vấn sử dụng doping

Ukraine bác nghi vấn sử dụng doping

TP - Giáo sư người Đức, Fritz Soergel, vừa gây chấn động dư luận Ukraine khi cho rằng tuyển Ukraine có thể đã sử dụng doping trước khi Euro diễn ra.
Tiqui-taca sẽ không còn bất bại

Tiqui-taca sẽ không còn bất bại

TP - Hôm trước, cũng ở mục này, tôi đã ví Tiqui-taca là một dòng lập thể của bóng đá. Lời ví thực tình không phải vô căn cứ! Tôi sẵn sàng nhấn lại, rằng, Tiqui-taca có rất nhiều điểm tương đồng với lập thể.
Ronaldo: thua nhưng không thất bại

Ronaldo: thua nhưng không thất bại

TPO - Bồ Đào Nha của Ronaldo đã thất bại trên chấm 11m đầy may rủi trước ĐKVĐ Tây Ban Nha. Song, với sự nỗ lực đáng trân trọng, CR7 có thể rời cuộc chơi trong tâm thế của một kẻ bại tướng kiêu hùng.
EURO: 10 điều thú vị...

EURO: 10 điều thú vị...

Có ai biết rằng để "tới" được trận bán kết Bồ Đào Nha đã phải di chuyển hơn 5.000 km ở Ba Lan và Ukraine?
Balotelli bị so sánh với...khỉ đột

Balotelli bị so sánh với...khỉ đột

Balotelli một lần nữa lại là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Nhưng điều đáng nói là lần này, câu chuyện được bắt đầu từ một tờ báo hàng đầu của Italia.
Iberia 'khói lửa'

Iberia 'khói lửa'

TP - Cặp đấu bán kết đầu tiên giữa Bồ Đào Nha (BĐN) và Tây Ban Nha (TBN) là cuộc nội chiến bán đảo Iberia. Cuộc chạm trán giữa họ hứa hẹn đầy những bất ngờ.