THẾ GIỚI 24H: G7 ra tuyên bố chung ngay sau khi ông Zelensky đến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung, cam kết sát cánh cùng Ukraine và đề cập nhiều vấn đề liên quan Trung Quốc, Bắc Kinh và Moscow lên tiếng chỉ trích.

Ngày 20/5, các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển(G7) đã ra nhiều tuyên bố chung, trong đó cam kết hỗ trợ Kiev, kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò trung gian để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Tuyên bố của G7 được đưa ra vài phút sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhật để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Cùng ngày, Bắc Kinh đã phản ứng trước tuyên bố chung của G7 và gửi công hàm phản đối tới nước chủ nhà thượng đỉnh G7 là Nhật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cáo buộc G7 “bôi nhọ, tấn công Trung Quốc và can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ” của nước này. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/5 cho rằng các quyết định được thông qua tại thượng đỉnh G7 nhằm theo đuổi mục tiêu ngăn chặn Moscow và Bắc Kinh, theo hãng thông tấn Tass.


Phản ứng của Nga khi Mỹ đảo ngược lập trường cung cấp F-16 cho Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo các nước phương Tây về những "rủi ro to lớn" nếu Ukraine được cung cấp tiêm kích F-16, hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga đưa tin ngày 20/5. Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc các phi công Ukraine được đào tạo sử dụng tiêm kích F-16, đảo ngược lập trường trước đó của ông.


Nhóm tay súng không rõ danh tính tấn công Đại sứ quán Qatar tại Sudan. Ngày 20/5, một nhóm tay súng không rõ danh tính đã tấn công Đại sứ quán Qatar tại Sudan. Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ: "Nhà nước Qatar lên án mạnh mẽ việc các lực lượng vũ trang xông vào và phá hoại tòa nhà đại sứ quán của Qatar ở Khartoum. Các nhân viên đại sứ quán đã được sơ tán trước đó và... không có nhà ngoại giao hay nhân viên đại sứ quán nào bị thương." Bộ Ngoại giao Qatar một lần nữa kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức cuộc giao tranh ở Sudan, thực hiện sự kiềm chế tối đa... và tránh để dân thường phải gánh chịu hậu quả.


Tây Ban Nha: Máy bay chiến đấu F-18 bị rơi tại căn cứ không quân. Ngày 20/5, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha tuyên bố một máy bay chiến đấu F-18 bị rơi tại căn cứ không quân ở thành phố Zaragoza, nhưng phi công đã nhảy dù thành công. Trên mạng xã hội Twiter, không quân Tây Ban Nha cho hay máy bay này đã bị rơi trong phạm vi của căn cứ, nằm cách thành phố Zaragoza khoảng 16km. Hãng thông tấn nhà nước EFE của Tây Ban Nha cho biết khi vụ việc xảy ra chiếc F-18 đang huấn luyện để tham dự một cuộc triển lãm hàng không.


Các bên tại Sudan nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo. Kênh tin tức Al Arabiya đưa tin các bên tham gia cuộc xung đột vũ trang ở Sudan - Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), ngày 20/5 đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo có hiệu lực từ 21h45 ngày 22/5 (giờ địa phương) và kéo dài 7 ngày. Thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu các bên rút "tất cả nhân viên có vũ trang khỏi các cơ sở y tế của đất nước để tạo cơ hội bắt đầu sửa chữa nhà ở và hệ thống tiện ích."


Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ. Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin thông báo các lực lượng quân sự Nga đã làm chủ hoàn toàn thành phố Bakhmut, nơi được coi là “điểm nóng” trong các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn quân đội Ukraine Sergey Cherevaty đã ngay lập tức bác bỏ khi nói rằng: "Điều này không đúng. Các đơn vị của chúng tôi vẫn đang chiến đấu ở Bakhmut".


WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu ứng phó bệnh truyền nhiễm. Ngày 20/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu để giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm, như COVID-19, và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh này.


Thủ tướng Italy rút ngắn lịch trình dự Hội nghị Thượng đỉnh G7, về nước xử lý vấn đề lũ lụt. Ngày 20/5, hãng thông tấn quốc gia Ansa của Italy đưa tin Thủ tướng nước này, bà Giorgia Meloni sẽ rời Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sớm hơn dự kiến và quay trở về Italy để giải quyết tình trạng lũ lụt khẩn cấp đang xảy ra tại vùng Emilia Romagna.

MỚI - NÓNG