Thể Công trở lại ngôi đầu

Thể Công trở lại ngôi đầu
TP - Chỉ giữ được ngôi đầu bảng duy nhất một vòng đấu, XM.HP đã phải chuyển giao vị trí này lại cho Thể Công sau thất bại 1-2 tại Thanh Hoá. Trong khi đó, Bình Dương đã chen chân vào tốp ba nhờ chiến thắng gây tranh cãi trước ĐPM.NĐ với quả 11m ở phút 90+3.
Thể Công trở lại ngôi đầu ảnh 1

Thể Công vượt qua HAGL ngay trên phố núi  Ảnh: Sỹ Huynh

Dù được chơi trên sân nhà Pleiku nhưng HA.GL lại bị Thể Công đưa vào thế rượt đuổi và cuối cùng phải hứng chịu thất bại bẽ bàng. Thể Công là đội bóng ba lần vượt lên dẫn trước, còn HA.GL chỉ bắt kịp đúng một lần ở tỷ số hoà 1-1 và bàn gỡ 2-3 của Kone ở giữa hiệp hai chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Cũng có niềm vui như Thể Công, một đại biểu khác của bóng đá Thủ đô là HP.HN đã làm nên bất ngờ khi ghi tới ba bàn vào lưới TMN.CSG để thắng chung cuộc tới 3-1. Điều đáng ngạc nhiên là một bậc thầy về chơi phòng ngự phản công như TMN.CSG dù đã dẫn trước từ rất sớm nhưng lại để HP.HN lội ngược dòng bằng cú hattrick của Hoàng Vũ.

Thể Công trở lại ngôi đầu ảnh 2
Bình Dương lọt vào tốp ba sau chiến thắng gây tranh cãi trước ĐPM.Nam Định  Ảnh: Thanh Vũ

Không may mắn như Thể Công và HP.HN, HN.ACB đã không thể có được chiến thắng khi bị chủ nhà K.KH vượt qua với tỷ số 1-0. Thực ra, K.KH tỏ ra không có ý muốn thắng trong phần lớn thời gian của trận đấu bằng lối chơi chậm chạp, thiếu sáng tạo nhưng do HN.ACB quá yếu nên cuối cùng K.KH vẫn phải ghi bàn ở phút cuối để giữ ba điểm ở lại sân Nha Trang, đồng thời đẩy HN.ACB vào thế nguy ngập.

Trong khi đó, dù không có được lợi thế sân nhà nhưng TCDK.SLNA vẫn chứng tỏ được rằng họ là khắc tinh thực sự của ĐT.LA. ĐT.LA dưới tay ông thầy Patricio tiếp tục "tơi bời" dưới tay TCDK.SLNA.

Chỉ sau hơn 60 phút thi đấu, ĐT.LA đã để TCDK.SLNA dẫn trước tới 3-0 và khi Antonio vừa thắp lên hy vọng mong manh với bàn gỡ từ chấm 11m ở phút 80 thì chỉ hai phút sau, trung vệ Minh Đức đã ghi bàn kết liễu số phận của "đội khách".

Kịch tính nhất ở vòng 20 có lẽ là cuộc chạm trán trên sân Gò Đậu, khi Bình Dương được hưởng quả penalty ở phút 90+3 và dù vẫn sử dụng cách thức phản đối tiêu biểu ở V-League là bỏ ra ngoài sân nhưng cuối cùng các cầu thủ ĐPM.NĐ vẫn chấp nhận quay trở lại sân để chứng kiến Kesley ghi bàn thắng quyết định cho Bình Dương. Trận đấu này đã chấm dứt sau 90 phút thi đấu nhưng hệ quả của nó thì chưa thể kết thúc và chắc chắn BTC giải sẽ có việc phải làm vào tuần tới.

Gây bất ngờ lớn nhất ở vòng này có lẽ là trận thảm bại với tỷ số 1-4 ngay trên sân nhà của B.BĐ trước SHB.ĐN. Vẫn biết nội bộ của B.BĐ đang có vấn đề, nhưng không ai ngờ rằng sau trận thua 3-4 trước XMCT.TH ở vòng 19, các cầu thủ B.BĐ lại tiếp tục để lọt lưới thêm 4 bàn nữa trong cuộc chạm trán với SHB.ĐN. Với thất bại này, dù vẫn còn cơ hội trụ lại V-League nhưng B.BĐ đang tự làm cánh cửa thoát hiểm của mình bị hẹp lại.

Còn ở sân Thanh Hoá, tham vọng vô địch của XM.HP đã bị chủ nhà XMCT.TH dội cho một gáo nước lạnh bằng trận thua với tỷ số 1-2. Đây là một trận đấu mà hàng thủ XM.HP đã chơi lỏng lẻo một cách khó hiểu, hàng tấn công gần như không tồn tại và tất cả những tình huống nguy hiểm, kể cả bàn thắng duy nhất mà XM.HP ghi được, đều xuất phát từ các cú sút phạt.

Sau vòng này, XM.HP đã phải trả lại ngôi đầu bảng cho Thể Công và họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn đăng quang vào cuối mùa. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.