Thanh niên hoang tưởng đi cướp ngân hàng 'cho vui'

Phan Văn Hoàng bị Cảnh sát cơ động 113 quận Sơn Trà giải về trụ sở.
Phan Văn Hoàng bị Cảnh sát cơ động 113 quận Sơn Trà giải về trụ sở.
Phan Văn Hoàng, nghi can cầm dao xông vào chi nhánh ngân hàng cướp 50 triệu đồng, khai với điều tra viên: "Em không phải vì tham tiền mà chỉ là để cho vui".

Chiều 2/3, một thanh niên cao ráo, điển trai cầm một con dao lớn "hiên ngang" bước vào quầy thu ngân của một chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, hô to uy hiếp: "Gom 50 triệu đưa mau".

Cả nhân viên ngân hàng lẫn bảo vệ hoảng sợ chỉ dám đứng ngoài vì sợ hắn manh động. Tuy nhiên, hai người đàn ông đang rút tiền tại cây ATM đã phát hiện sự việc và tri hô. Bị người dân truy đuổi, hắn nhanh chóng chạy vào nhà một người dân ẩn nấp.

Nhận được tin cấp báo, Tổ tuần ra Cảng sát cơ động Công an quận Sơn Trà tổ chức truy đuổi. Đến ngã ba Lê Phụ Trần giao Ngô Nguyễn, gã thanh niên bị Cảnh sát 113 chặn bắt. Lúc này, hắn vẫn giữ con dao gây án trong áo khoác, 50 triệu đồng cướp được còn trong túi quần.

Tại cơ quan điều tra, gã khai tên Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú đường Lê Phụ Trần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Tỏ ra khá hiền lành và thành khẩn, Hoàng cho biết, trước khi đi cướp đã sử dụng "cỏ Mỹ".

Theo người thân, Phan Văn Hoàng có biểu hiện tâm lý bất thường. Hoàng là con trai cả trong nhà, có ngoại hình cao ráo, điển trai, tính tình hiền lành, lễ phép nên được bố mẹ rất kỳ vọng. Tuy nhiên học xong lớp 12, Hoàng không nuôi ước mơ vào giảng đường đại học mà bỏ đi làm kiếm tiền.

Nửa năm trở lại đây, người thân phát hiện Hoàng có biểu hiện lờ đờ, hoang tưởng và thường xuyên bỏ bê công việc để tụ tập cùng đám bạn không rõ lai lịch. Bố mẹ Hoàng theo dõi và phát hiện con trai đã sử dụng "cỏ Mỹ" (một loại chất kích thích). Do ảnh hưởng của chất này, Hoàng thường xuyên đập pháp đồ đạc và cầm dao đi gây gổ với hàng xóm.

Theo em trai Hoàng, chiều 2/3 nghi ngờ anh trai đã hút "cỏ Mỹ" và sợ xảy ra chuyện nên đi theo nhưng để mất dấu. Đang loay tìm anh trai thì cậu nghe tiếng hô hoán, chạy đến nơi xảy ra vụ việc thấy anh trai bị cảnh sát 113 dẫn đi.

Trước cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi cướp tại chi nhánh ngân hàng nhưng cho rằng mình đi cướp không phải vì tham tiền mà chỉ là cho vui.

Theo một điều tra viên, vào đầu tháng 1/2017, do sử dụng nhiều loại ma túy, Hoàng bị chứng rối loạn tâm thần và hành vi, nên được đưa đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng điều trị.

Sau 5 ngày chữa trị ở đây, nhận thấy tình hình sức khoẻ của Hoàng ổn định hơn, bác sĩ đã cho hắn xuất viện. Khoảng 15h ngày 2/3, sau khi thức giấc, Hoàng xuống bếp lấy một con dao inox cán gỗ dài 20cm cất vào trong áo và gây ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng kể trên.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.