King's Cup:

Thắng Singapore, Việt Nam vào chung kết

Thắng Singapore, Việt Nam vào chung kết
TPO - Dù hai lần bị gỡ hòa sau khi dẫn trước và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng 3-2 bằng bàn thắng của Công Vinh, qua đó sẽ có mặt tại trận chung kết với chủ nhà Thái Lan.
Thắng Singapore, Việt Nam vào chung kết ảnh 1
Công Vinh lại ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam

Với kết quả thắng 3-2, đội tuyển Việt Nam đã có được 6 điểm qua 3 trận đấu và giành quyền chơi trận chung kết King' Cup lần thứ 37 với chủ nhà Thái Lan vào ngày 30/12 tới.

Chính vì phải có được 3 điểm mới có hy vọng đi tiếp, nên đội tuyển Singapore đã dồn lên tấn công ngay từ đầu và tạo được pha nguy hiểm trước.

Phút 4, sự xuất sắc của thủ môn Thế Anh (sau khi đã ra lỡ trớn) đã cứu nguy cho đội tuyển Việt Nam sau cú sút xa từ ngoài vòng cấm của một cầu thủ Singapore.

Song phút 8, ngay trong pha tấn công nguy hiểm đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ pha đá phạt góc của tiền vệ trái Vũ Phong, Thanh Bình nhảy lên đánh đầu hiểm hóc và đẹp mắt đưa Việt Nam dẫn trước 1-0.

Song, sai lầm của hậu vệ Mạnh Dũng khi phạm lỗi với tiền đạo Singapore trước vòng cấm đã phải trả giá. Cú sút phạt thông minh của Bennet cách khung thành khoảng 18 mét, bóng đi chìm vào góc trái trong sự bất lực của thủ môn Thế Anh, người đã đứng sai vị trí trong pha bóng này.

Trong những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên, cả hai đội cùng tạo được một số cơ hội dứt điểm, trong đó Việt nam có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 1-1 được giữ cho hết hiệp thứ nhất.

HLV A.Riedl:

Tôi hài lòng về các cầu thủ và kết quả của trận đấu. Chúng tôi đã kiểm soát được thế trận và đây là trận đấu tốt nhất của chúng tôi. Tuy còn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nhưng ghi được 3 bàn trong một trận là sự nỗ lực không thể phủ nhận. Đội Singapore đã không bộc lộ hết sức mạnh vì họ thiếu lực lượng.

Dù vậy, chúng tôi không chủ hoà mà đã giành chiến thắng để vào chung kết một cách thuyết phục. Không đặt nặng vấn đề thành công ở giải này nhưng được thi đấu 4 trận để chuẩn bị cho AFF Cup là điều rất tốt như mong đợi của tôi.

HLV R.Avramovic:

Xin chúc mừng chiến thắng của đội Việt Nam. Tôi không biện minh cho sự thiếu người và những xử lý không chính xác của trọng tài vì chúng tôi đã thua một đội bóng mạnh hơn. Dù vậy tôi hài lòng về các cầu thủ của mình bởi ghi được hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam cũng là điều đáng kể. 

 Tường Vũ ghi

Có thể dễ dàng thấy rằng trong suốt cả trận đấu này, tiền đạo Công Vinh khá vô duyên. Các pha dứt điểm của anh ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai quá thiếu cảm giác. Còn Thanh Bình sau bàn thắng cũng mất hút.

Khi tiền đạo không nổ súng, thì hàng tiền vệ đã giúp đội tuyển Việt Nam khôi phục thế dẫn bàn. Phút 55, sau pha đột phá bên cánh trái, Công Vinh lật bóng sang cánh phải cho Tấn Tài lao xuống khá thoải mái.

Pha đệm bóng vào trong cho đồng đội Thanh Bình ở khu vực 5m50 của Tấn Tài lại trúng người một hậu vệ Singapore, làm bóng đổi hướng bay vào lưới. Tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Sau tình huống này, Singapore đã trả lời bằng pha phá bẫy việt vị băng xuống của Dickson. Nhưng pha dứt điểm vào góc xa lại trúng cột dọc bật ra, thậm chí một cầu thủ của Singapore lao vào đệm bóng cũng trúng người hậu vệ Văn Biển.

Tuy nhiên, sai lầm của hàng phòng ngự đã bị trả giá ở phút 65. Cú tạt bóng bên cánh trái của một cầu thủ Singapore không mấy nguy hiểm, nhưng do phán đoán sai điểm rơi của các trung vệ cũng như sự chần chừ của thủ môn Thế Anh, cầu thủ mới vào sân Fazrul đã có cơ hội  thoái mái đánh đầu vào lưới san bằng tỷ số 2-2.

Trước và sau bàn gỡ hòa 2 - 2, do phải dồn lên tiến công giành phần thắng để có hy vọng đi tiếp, đội Singapore đã để hàng phòng ngự rất lơi lỏng và Công Vinh đã khoảng 5 lần có cơ hội ngon ăn, hầu hết là đối mặt với thủ môn, nhưng thật khó hiểu là lần nào anh cũng dứt điểm chệch khung thành.

Mặc dù bở lỡ nhiều cơ hội, nhưng Công Vinh vẫn được HLV Riedl tin dùng khi chỉ thay Thanh Bình bởi Minh Đức. Sự tin tưởng này của HLV người Áo đã được người học trò đáp lễ bằng bàn thắng đẳng cấp.

Phút 83, tiền đạo vào thay người Anh Đức, sau khi nhận bóng trong vòng cầm ở tư thế quay lưng vào khung thành đối phương, đã trả bóng lại cho Công Vinh, sau một pha khống chế, tiền đạo số 9 này đã tung cú sút chân phải căng sát vòng cấm, ấn định tỷ số 3-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù thắng trận, nhưng Đội tuyển vẫn để lại nhiều ấn tượng lo ngại cho người xem bởi khả năng tận dụng cơ hội yếu kém (trong số khoảng 10 cơ hội mười mươi, đội tuyển chỉ ghi được 3 bàn thắng) và sự lơi lỏng  trong nhiều thời điểm của hàng phòng ngự.

MỚI - NÓNG