Tết buồn của Hoàng Anh Gia Lai

Tết buồn của Hoàng Anh Gia Lai
TP - Cả ba tết gần đây, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đều thua. Mùa 2009, HAGL về thứ sáu, mùa 2010, HAGL về thứ bảy, còn mùa này…
HAGL (áo trắng) thường thua vào phút chót
HAGL (áo trắng) thường thua vào phút chót.

Thất bại thứ hai liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn chưa có điểm nào. Một khởi đầu đầy thất vọng với đội bóng bước vào giải đầy tham vọng đoạt ngôi vô địch. Thất bại của HAGL là dễ hiểu khi mất tiền vệ trụ cột Sakda do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước đó và tiền vệ Việt Cường chấn thương chưa khỏi khiến HAGL mất hẳn người kiến thiết lối chơi.

Evaldo chơi mờ nhạt trên hàng công phải thay ra trong hiệp hai. Bản hợp đồng được kỳ vọng là Wanga cũng chưa đủ sức cáng đáng khi người đá cặp chơi dưới sức. Rõ ràng kinh nghiệm và khả năng tác chiến độc lập của cựu tuyển thủ Kenya là có vấn đề. Thâm chí Ejike còn là sự thất vọng lớn ở vai trò tiền đạo dự bị. Người hâm mộ đội bóng phố Núi cho rằng Ejike là bản hợp đồng “hớ” của HAGL.

Thầy trò Dusit đã thi đấu không tới nỗi tồi, giữ bóng và dứt điểm nhiều hơn đối thủ. Tuy nhiên, HAGL luôn bị đối thủ vượt lên giành chiến thắng ở thời điểm quan trọng.

Việc đứng ở tốp cầm đèn đỏ khiến toàn đội phải tăng cường luyện tập ở Hàm Rồng (Gia Lai) và cắt bớt lịch nghỉ Tết. HLV Dusit cho biết: “Chỉ có chiến thắng mới giúp toàn đội tự tin trở lại tôi vẫn tin Evaldo sẽ lại ghi bàn. Chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay của HAGL khi hàng công chơi khởi sắc.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết, CLB Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu vô địch năm nay nhưng thua liền hai trận đầu và hiện đứng cuối bảng, nên bầu Đức không thưởng Tết to. Cầu thủ đều nhận mỗi người 10 triệu đồng để ăn Tết.

Sau Tết, họ sẽ có trận đấu với Hà Nội ACB, cũng là kẻ trắng tay trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng tiền vệ Sakda sẽ vắng mặt và chấn thương của Việt Cường chưa khỏi hẳn. Việc vắng Cường “Dusit” càng làm HLV Dusit lo hơn, khi ông thiếu đi người đội trưởng nhiệt tình và chơi máu lửa.

HAGL và Hà Nội ACB, 2 đội bóng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tư nhân đều trắng tay sau 2 lượt trận đầu tiên của V-League 2011 và đang chia nhau vị trí dưới cùng của bảng xếp hạng. Giới phân tích cho rằng, Hà Nội ACB là câu chuyện dài.

Cho tới giờ, bầu Kiên để nó tồn tại lay lắt và sẽ không ngạc nhiên nếu Hà Nội ACB nhận vé trở lại giải hạng Nhất sau khi kết thúc lượt đi V-League 2011. Còn HAGL chưa bao giờ che giấu khát khao trở lại những tháng ngày vinh quang thời kỳ 2002-2003, nhưng rồi cứ ì ạch. Thêm một tết buồn nữa cho HAGL.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG