Tây Nguyên: Cơn bão phá rừng từ di cư tự do

Tây Nguyên: Cơn bão phá rừng từ di cư tự do
TP- Lắng đi một thời gian, gần đây đồng bào các dân tộc từ các tỉnh miền núi phía Bắc lại ồ ạt di cư tự do vào Tây Nguyên, thẳng tay phá rừng sang nhượng đất đai làm nương rẫy.

Chính quyền 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông dẫu rất cố gắng sắp xếp ổn định trật tự nhưng vẫn vấp phải quá nhiều khó khăn, đang chờ sự giải quyết từ trung ương…

Đắk Lắk: Dựng lều chờ ý kiến cấp trên

Tây Nguyên: Cơn bão phá rừng từ di cư tự do ảnh 1

Xã Cư Kbang thuộc huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk, thành lập năm 1998 với 100% dân số là đồng bào (DCTD), 1.110 hộ, 5.500 khẩu thuộc 9 dân tộc. Cuộc sống đang đi vào ổn định thì đầu 2007, hơn bốn mươi hộ người Mông bí mật “nhảy dù” xuống xã Ia Lơi giáp biên giới.

Sớm phát hiện, chính quyền lập tức đưa cụm dân này về Cư Kbang, tìm nguồn đất chia cho mỗi hộ 5.000m2 định cư và trồng lúa nước 1 vụ. Thấy dễ sống, số dân mới nhanh chóng nhắn gọi ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Đắk Nông, Bình Thuận và các huyện Ea Hleo, Ma Đrăk, Krông Bông nội tỉnh Đắk Lắk kéo nhau về.

Gần 80 gia đình đông đúc cứ lẳng lặng chờ đêm về để đột nhập vào những cánh rừng ven suối thẳng tay chặt phá. Quỹ đất địa phương đã cạn, đồng bào bản địa bất bình khiếu nại khi thấy rừng đầu nguồn lâu nay được khoanh nuôi bảo vệ bị lớp người mới đến ngang nhiên xâm chiếm. Chịu hết xiết, lãnh đạo huyện đành “thu gom” hết số “lâm tặc” này về bãi đất trống nguyên là tiểu khu 441, tạm gọi là thôn 13, buộc ở nguyên tại chỗ dựng lều chờ ý kiến cấp trên.

Đắk Nông: Phá cả rừng trước cổng Trung đoàn

Tây Nguyên: Cơn bão phá rừng từ di cư tự do ảnh 2
Phá rừng, xẻ gỗ làm nhà ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Tỉnh nhỏ mới thành lập được 4 năm nhưng đang nuôi đến hơn 3,6 vạn hộ DCTD. Hầu hết số dân này sống bằng nghề nông. Chỉ tính bình quân mỗi hộ canh tác 1,5ha đất thì nhẩm ra đã có hơn nửa triệu hecta rừng Đắk Nông bị gọt trụi vì dân DCTD.

Đông nhất trong các dân tộc DCTD vào Đắk Nông là đồng bào Mông, tổng số hơn 1,5 vạn người...

Trong 3 cụm tập trung nhiều người Mông nhất của tỉnh Đắk Nông, cụm dân cư tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức được chăm lo ấm áp hơn cả, vì “bà đỡ” chính là Trung đoàn 720, đơn vị kinh tế quốc phòng thuộc Binh đoàn 16. Tháng 5/2002, Trung đoàn tiếp nhận 320 hộ Mông DCTD bị tỉnh Đắk Lắk đòi “ xúc” trả về quê cũ.

Mỗi hộ được cấp 1 ha đất sản xuất và vài trăm mét vuông đất thổ cư, quy hoạch thành thôn buôn, được đầu tư điện đường trường trạm. Bộ đội làm giấy khai sinh cho trẻ nhỏ, hướng dẫn đồng bào cách trồng điều, chăm sóc cà phê. Vừa chớm no ấm thì lũ lượt thân nhân của 320 hộ kéo vào, bảo đi thăm họ hàng, rồi ở lại luôn không chịu về nữa.

Số hộ sống ghép vào nhau tăng hơn gấp đôi ban đầu khiến mọi thứ đều quá tải. Trường lớp không đủ cho trẻ con vào học, rẫy nương không đủ canh tác, trạm xá không đủ phương tiện thuốc men, tình hình trở nên rối ren phức tạp. Trung đoàn liên tục đề nghị Binh đoàn 16 và tỉnh Đắk Nông cùng phối hợp xử lý. Trong khi chờ đợi, đồng bào ngang nhiên chặt phá cả những diện tích rừng do Trung đoàn quản lý...  

MỚI - NÓNG