Tâm sự của những niềm hy vọng

Tâm sự của những niềm hy vọng
TP - Không chỉ là những nhà vô địch tại SEA Games 23 mà họ còn là những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại các đấu trường lớn. Họ là những ai?

Tôi rất phấn chấn khi giành HCV ở SEA Games 23, thậm chí còn hơn là lúc đi thi giải châu Á năm trước, bởi tính cạnh tranh tại đấu trường này là rất gay gắt.

Năm nay, Mách chỉ còn một việc rất quan trọng là tập trung toàn bộ nỗ lực của mình cho Asiad 2006 ở Doha, với Mách, điều đang suy nghĩ lại là sự lựa chọn về âm nhạc cho bài diễn, làm sao ăn ý nhất với con người mình. Xin hứa sẽ không phụ lòng tin của thầy và bạn bè để góp phần tôn vinh vẻ đẹp hình thể của con người Việt Nam.

Vũ Thị Hương: Tốc độ Việt Nam

Hương xin cám ơn báo chí, các bạn và các thầy, nhất là cô Hồ Thị Từ Tâm đã giúp đỡ Hương, đặc biệt Hương rất biết ơn các thầy và các chú ở tỉnh Thái Nguyên đã thương yêu và tạo điều kiện cho Hương vượt qua những thử thách tưởng như rất khó có thể vượt qua. SEA Games 23 quả là một giấc mơ đối với Hương và một lần nữa Hương xin hứa sẽ không phụ lòng tin yêu của tất cả.

Năm 2006, nếu được lên tuyển để tham gia Asiad 14, Hương sẽ quyết tâm rèn luyện thật tốt để đạt được một điều gì đó ở sân chơi lớn hơn nhiều so với SEA Games và đây là một thử thách lớn cho Hương và đồng đội.

Hoàng Anh Tuấn: Sức mạnh Việt Nam

Quê Tuấn ở Nam Định và thành Nam giàu truyền thống văn chương, vậy mà Tuấn quyết tâm theo đuổi môn cử tạ, được coi là môn chơi của sức mạnh cơ bắp! Rất may mắn cho Tuấn là được sự giáo huấn của các chuyên gia và thầy giỏi nên Tuấn được một số thành tích tại giải trẻ thế giới và giải châu Á.

Năm 2006 này, Tuấn tin rằng thể thao Việt Nam sẽ còn giành được những thành tích mới, riêng với Tuấn, nếu được tham dự Asiad 2006 sẽ nỗ lực hết mình và bản thân rất tự tin là mình sẽ giành được một kết quả xứng đáng, để xứng với tên gọi sức mạnh Việt Nam.

Tâm sự của những niềm hy vọng ảnh 1
Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Nguyễn Ngọc Trường Sơn: Trí tuệ Việt Nam

Năm qua, em thú vị nhất là việc cờ vua Việt Nam giành được 8/8 HCV tại SEA Games 23. Bởi năm 2003, thi đấu ngay trên sân nhà mà chúng ta cũng chỉ giành được có 4/8 chiếc HCV, trong đó Philippines 3 HCV và Indonesia 1 HCV, thế mà mình lại giành được hết!

Thứ hai, em cũng rất phấn khởi vì đạt danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế mà em và thầy của em chờ đợi mãi, niềm vui này thật khó nói. Sang năm tới, em hứa sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực hết mình trong những cuộc thi đấu để bảo vệ và tôn vinh trí tuệ Việt Nam.

Bùi Thị Nhung: Tầm cao Việt Nam

Giành được HCV nhảy cao ở SEA Games 23 đối với Nhung là niềm hạnh phúc lớn nhất và đến bây giờ Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng vì hạnh phúc.

Quả thực, Nhung từng thi đấu thành công ở sân chơi châu á và giải điền kinh quốc tế song chưa khi nào có thành tích cao ở SEA Games, cho nên trước ngày lên đường và nhất là trước lúc thi đấu, Nhung rất lo lắng, liệu lần này có thế nữa không? 

Năm nay, nếu đi dự Asiad 2006 ở Doha, Qatar, Nhung sẽ hết sức cố gắng, biết đâu, tầm cao sẽ lại được nâng lên…

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.