Tạm biệt 'thầy phù thủy' Guus Hiddink

Tạm biệt 'thầy phù thủy' Guus Hiddink
TP - Sau 30 năm gắn liền với băng ghế huấn luyện, “phù thủy” Guus Hiddink bất ngờ tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp vào cuối mùa giải này.

> Dzagoev: Tuyệt vời 'Messi nước Nga'
> Chelsea khiêm tốn nhận là ‘cửa dưới’

Năm nay đã 66 tuổi, Guus Hiddink được coi là một trong những HLV xuất sắc bậc nhất trong lịch sử hơn 100 năm môn bóng đá, cùng những người đặc biệt như Mourinho, kỳ cựu như Sir Alex Ferguson hay “mắn” danh hiệu như Pep Guardiola.

Người ta gọi ông là “thầy phù thủy” trên băng ghế huấn luyện. Kẻ ưa so sánh thì ví Hiddink giống như vị vua Midas trong truyền thuyết khi chạm tay vào đâu cũng thành vàng.

Cuộc đời huấn luyện của chiến lược gia người Hà Lan này là một chuỗi kỳ tích. Ông đưa một PSV Eindhoven không mấy tên tuổi vô địch Champions League năm 1988 (khi đó còn gọi là Cúp C1) và vào đến bán kết mùa 2004-05.

Ông được cả nước Hàn Quốc tôn vinh khi đưa đội bóng vốn chỉ thuộc loại trung bình của quốc gia Đông Á này vào bán kết World Cup 2002. Ông đi vào lịch sử bóng đá Australia khi giúp ĐT xứ Kangaroo lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup (2006).

Chỉ cần làm việc ‘bán thời gian’ (hơn 3 tháng), Guus Hiddink cũng giúp Chelsea giải được cơn khát danh hiệu với chiếc Cup FA. Ông khiến người Nga phát cuồng khi đưa đội bóng xứ Bạch dương chơi một thứ bóng đá quyến rũ và lọt vào bán kết Euro 2008.

Dấu chân của chiến lược gia này đặt khắp một số câu lạc bộ nổi tiếng tại châu Âu như Fenerbahce, Valencia, Real Madrid, Real Betis, Chelsea hay hiện tại là Anzhi, đội bóng nhà giàu nước Nga.

Nhưng không chỉ có vinh quang, Hiddink cũng nếm trải cả những vị đắng trong đời huấn luyện. Ông từng bị sa thải ở Valencia, trắng tay khi dẫn dắt Fernebache và bị coi là HLV kém nhất từng ‘cầm’ Real Madrid trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây.

Mới nhất, có hai lần chiến lược gia giàu kinh nghiệm này gục ngã tại vòng play off khi dẫn dắt Nga và Thổ Nhĩ Kì tại World Cup 2010 và Euro 2012. Nhưng thất bại này chứng tỏ rằng Guus Hiddink đã già, vầng hào quang của ông đã không còn lung linh nữa. Nhận thấy điều này nên chiến lược gia người Hà Lan quyết định “rửa tay chậu vàng” để ra đi khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trả lời phỏng vấn trên báo De Telegraaf, ông chia sẻ: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp huấn luyện vào cuối mùa giải. Ở tuổi 66, tôi nghĩ mình đã có đủ thời gian cho bóng đá.

“Tôi không biết kế hoạch trong tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ tôi sẽ trở thành một cố vấn, hay giám sát cho những cầu thủ hoặc các huấn luyện viên. Nhưng dù thế nào đi nữa, Anzhi về cơ bản là đội bóng cuối cùng tôi dẫn dắt”.

Tạm biệt ngài phù thủy. Thế giới bóng đá hẳn sẽ nhớ mãi về ông như một ‘vị phù thủy’ tài hoa và đáng kính trọng. Ông không giành được quá nhiều danh hiệu nhưng ông thật ‘đặc biệt’.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG