Tài xế môtô mini khóc nức nở, thanh minh khi bị cảnh sát hỏi thăm

Video ghi lại cảnh cậu bé Restu, 5 tuổi lái môtô mini trên đường phố đông đúc ở Tây Java, Indonesia thì bị cảnh sát yêu cầu dừng lại. Khi cảnh sát dọa sẽ giữ xe, cậu bé chỉ biết khóc và sợ chẳng có tiền để mua chiếc khác.
Theo vitalk

Có thể bạn quan tâm

Người dân cả nước tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ

Người dân cả nước tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ

TPO - Chiều 26/7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình và người dân, bạn bè quốc tế đã đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ. Trong lòng người dân Việt Nam, ông mãi là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh;  người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.
Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển trên phố Hà Nội

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển trên phố Hà Nội

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Đào Tấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Đông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt lần cuối.
Chủ tịch nước Tô Lâm đọc điếu văn truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm đọc điếu văn truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc lời điếu tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới về nơi an nghỉ cuối cùng.