Tác giả 'Tôi đưa em sang sông' mắc bạo bệnh vẫn lạc quan

TPO - Tác giả “Tôi đưa em sang sông” đã giảm 7 kg sau khi phát hiện bạo bệnh. Nhưng nhạc sĩ Y Vũ vẫn lạc quan và hy vọng với sự phát triển của y học hiện đại cùng sự tận tâm của bác sĩ sẽ giúp ông khỏi bệnh, để tiếp tục được sống cùng người bạn đời của mình thêm vài năm nữa.

Nhạc sĩ kể: “Ban đầu tôi có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, khi đi xét nghiệm sinh hóa và nội soi thì lại phát hiện trong bàng quang có khối u ác rất nhỏ, mới chỉ 7 mm”.

Khi nhận kết quả này, ông hơi bất ngờ: “Đó là dạo tháng 5, gần tháng 6. Cuối năm ngoái tôi ra Hà Nội trông đã ốm, bây giờ càng tong teo, vì sút 7 kg”.

Hiện nay nhạc sĩ Y Vũ đang được một vị giáo sư, tiến sĩ trực tiếp điều trị: “Một số người bị như tôi qua điều trị lại tiêu xuống. Tôi cầu mong mình gặp may như thế. Một số vấn đề về sức khỏe của tôi đã được khắc phục. Thí dụ, hồi trước thỉnh thoảng tôi lại sốt nhưng bây giờ hết sốt rồi, sau khi dùng thuốc bác sĩ kê. Hồi trước ăn gì không hợp lại bị phình bụng lên nhưng bây giờ cũng hết tình trạng đó rồi”.

Ông vui vẻ khoe: “Tôi đã tăng được mấy lạng”.

Nhạc sĩ cũng vẫn làm việc: “Bạn bè gửi thơ đến cho tôi, tôi vẫn giúp phổ nhạc. Tinh thần tôi còn minh mẫn, chỉ thân xác rã rời thôi”.

Tác giả 'Tôi đưa em sang sông' mắc bạo bệnh vẫn lạc quan ảnh 1

Nhạc sĩ Y Vũ và danh ca Chế Linh.

Những gì cần làm cũng đã làm xong

Phóng viên hỏi: “Ông có điều gì nuối tiếc vì chưa làm được hoặc chưa làm xong không?”.

Tác giả Tôi đưa em sang sông đáp: “Tôi đã làm trọn vẹn những gì mình cần làm”.

Nhạc sĩ không nghĩ tới những đêm nhạc của riêng mình. Ông tâm sự: “Tôi sống giản dị lắm. Ai làm show của tôi thì tôi lựa xem nên làm hay không? Show phải chất lượng còn lôm côm thì thôi”.

Y Vũ tên thật là Trần Gia Hội, ông là em trai của tác giả 60 năm cuộc đời, nhạc sỹ Y Vân.

Về nghệ danh Y Vũ ông lý giải: "Tôi lấy nghệ danh Y Vũ, bởi anh tôi là Y Vân, Vân Vũ cho vui, chứ không nghĩ gì đến chuyện núp bóng anh trai".

Trong gia tài khoảng 100 ca khúc, người yêu nhạc thích nhất nhạc phẩm Tôi đưa em sang sông của ông: “Tôi đưa em sang sông/Chiều xưa mưa rơi âm thầm/Để thấm ướt chiếc áo xanh/Và đẫm ướt mái tóc em…”.

Nhưng nhạc sĩ Y Vũ đến lúc này vẫn khẳng định: “Tôi tâm đắc nhất bài Ngày cưới em. Một số bạn bè thân và các thành viên trong gia đình tôi cũng thích bài này. Đây là tâm sự của một người đưa người yêu sang ngang: “Hôm nay ngày cưới em/Từng ly rượu mừng tơ duyên/Và sau để tìm quên lãng/Tôi uống sao hết đau thương/Dĩ vãng là bóng mây/Thì tiếc gì tình đã phai/Tự trách mình, đừng trách ai/Đời là giấc mơ u hoài”.

Có thể coi Ngày cưới em như Tôi đưa em sang sông 2. Xin bật mí, ca khúc này tôi viết cho người tình đầu tiên”.

Yêu rất nhiều nhưng bạn đời chỉ có một

“Một số thông tin cho rằng: Ông có vài chục người tình, lúc này ông có muốn đính chính?”, phóng viên hỏi.

Nhạc sĩ Y Vũ không ngần ngại khẳng định: “Thông tin đúng, không sai”.

“Yêu nhiều có đồng nghĩa với sự nhạt nhòa, không có mối tình đậm sâu? Ông nuối tiếc không?”.

Y Vũ chia sẻ: “Tiếc cũng như không thôi. Người ta bỏ đi tôi giữ không nổi. Sống với nhau một thời gian người ta chán, nản. Tôi hay đi nhậu, cả ngày đi nhậu. Cho nên, lỗi ở tôi nhiều hơn”.

Nhưng tác giả Tôi đưa em sang sông vẫn may mắn có một người phụ nữ theo ông đến cả khi bệnh tật: “Bệnh tật đổ xuống, trong khi tinh thần tôi lạc quan, kệ mọi sự muốn tới đâu thì tới thì vợ tôi, Hồng Loan, lại suy nghĩ nhiều. Tôi bảo cô ấy suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt”.

Ông cho biết vợ ông không khỏe mạnh: “Cô ấy yếu, cũng thấp khớp, tim mạch. Tháng trước tưởng phải mổ mắt may quá uống thuốc vào lại khắc phục được, không phải mổ nữa. Tôi thương vợ lắm nên khi tôi khỏe, công to việc lớn tôi gánh hết. Bây giờ tôi bệnh, chỉ dưỡng bệnh, bao nhiêu việc vợ tôi gánh gồng hết”.

Nhạc sĩ Y Vũ đã hoàn thành thành sáng tác Trôi theo dòng đời dành tặng vợ: “Ca khúc viết về vợ tôi từ hồi trung niên đến khi đi vào cõi già nua. Có thể coi là Trôi theo dòng đời như ca khúc cuối cùng của tôi”.

Nhạc sĩ không che giấu điều kiện tài chính của hai vợ chồng: “Chúng tôi không khó khăn nhưng không dư dả nhiều. Bạn bè nghe tin tôi bạo bệnh cũng gửi quà cho tôi”.

Tiền bản quyền ca khúc liệu có đủ để ông chữa bệnh?

Y Vũ thừa nhận: “Không thể đủ được”. Nhưng điều ông ước muốn hiện tại lại không liên quan đến vật chất: “Tôi chỉ mong khỏe lại để sống với vợ tôi thêm mấy năm nữa. Bởi tôi đoán, nếu chẳng may tôi đi trước thì mấy tháng sau cô ấy cũng sẽ theo tôi”.

Tác giả 'Tôi đưa em sang sông' mắc bạo bệnh vẫn lạc quan ảnh 2

Nhạc sĩ Y Vũ và bạn đời.

Tin liên quan