Suýt chết vì dầm bê tông hàng tấn lao thẳng vào nhà

Căn phòng thủng một lỗ rộng, gạch, vữa rơi khắp nhà.
Căn phòng thủng một lỗ rộng, gạch, vữa rơi khắp nhà.
TPO - Khi các công nhân đang phá dỡ ngôi nhà, bất ngờ tấm dầm bê tông nặng hàng tấn lao vào tầng 3 của ngôi nhà bên cạnh làm thủng một lỗ rộng, gạch đá vương vãi khắp phòng.  

Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 28/8 tại số nhà 63 Lò Đúc (Hà Nội). Vào thời điểm trên, khi các công nhân đang phá dỡ ngôi nhà trên đường Phạm Đình Hổ, bất ngờ tấm dầm bê tông nặng hàng tấn lao thẳng vào căn phòng trên tầng 3 của ngôi nhà số 63 Lò Đúc. May mắn không có thiệt hại về người.

Theo anh N. người sống tại căn phòng trên cho biết, khi tấm dầm lao vào phòng gây ra tiếng động rất lớn, làm cả gia đình hoảng sợ.

“Tối qua, các công nhân phá dỡ ở ngôi nhà bên cạnh gây ra tiếng ồn và thấy không an tâm nên cả gia đình đã xuống căn phòng ở dưới tầng 2 để ở. 

Đến rạng sáng nghe thấy tiếng động lớn khi chạy lên phát hiện tấm dầm bê tông lao vào phòng làm chiếc tủ quần áo đổ ập xuống giường nơi cả gia đình tôi vẫn ngủ”, anh N. cho biết.

Suýt chết vì dầm bê tông hàng tấn lao thẳng vào nhà ảnh 1

Từ bên ngoài có thể thấy được căn phòng trên tầng 3 bị vỡ một mảng lớn.

Anh N. cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, các công nhân đang thi công đã qua kiểm tra và người quản lý cũng nói là hôm nay (28/8) sẽ qua để nói chuyện và bồi thường thiệt hại.

Cũng theo anh N. gia đình chuyển về ngôi nhà 63 Lò Đúc thuê được vài tháng nay, và rạng sáng nay xảy ra sự việc. "Hàng ngày các công nhân phá dỡ nhà từ sáng đến khoảng 17h nhưng tối qua lại thi công cả đêm sau đó xảy ra sự việc", anh N. cho biết.

Tại hiện trường, căn phòng anh N. đang ở bị thủng một lỗ rộng khoảng hơn 2 mét, cao 3 mét. Trên nền nhà và trên giường vẫn còn vương vãi nhiều xi măng, gạch.

Theo ghi nhận của phóng viên, trưa 28/8, tại khu vực phá dỡ các công nhân đã ngừng làm việc. Tại khu vực trên đang phá dỡ rất nhiều ngôi nhà và bên ngoài có ghi đơn vị thi công thuộc Tập đoàn Phương Bắc, Công ty Bắc Nam đảm nhiệm địa chỉ tại P215, Nhà N6E, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Suýt chết vì dầm bê tông hàng tấn lao thẳng vào nhà ảnh 2

Chiếc tủ quần áo cùng gạch, vữa đổ ập lên giường nơi gia đình anh N. vẫn ngủ.

Suýt chết vì dầm bê tông hàng tấn lao thẳng vào nhà ảnh 3

Dầm bê tông lớn lao vào trong nhà.

Suýt chết vì dầm bê tông hàng tấn lao thẳng vào nhà ảnh 4

Từ căn phòng nhìn ra ngoài.

Suýt chết vì dầm bê tông hàng tấn lao thẳng vào nhà ảnh 5

Nhiều vết nứt lộ rõ trên tường.

Suýt chết vì dầm bê tông hàng tấn lao thẳng vào nhà ảnh 6

Ngổn ngang gạch, vữa trong nhà.

MỚI - NÓNG