18 giờ 30 chiều nay, chung kết King’s Cup 2006:

Sức ép thuộc về... Thái Lan

Sức ép thuộc về... Thái Lan
TP - Buộc phải giành chức vô địch King’s Cup 2006 - năm kỷ niệm 60 năm trị vì của nhà vua Thái Lan, sau đúng 10 năm chưa một lần vô địch giải đấu truyền thống, các học trò của HLV Chanvit đang phải chịu sức ép tâm lý nhiều hơn đội tuyển Việt Nam.
Sức ép thuộc về... Thái Lan ảnh 1
Sức ép tâm lý trong trận đấu chiều nay thuộc về Kiatisak và các cầu thủ chủ nhà Ảnh: Tuấn Tú

Từng có một sự trùng hợp ở SEA Games 1995 trên đất Thái khi đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái Lan ở trận vòng bảng nhưng vẫn giành được quyền vào chơi trận chung kết gặp lại Thái Lan.

Lần nay, chắc chắn đội tuyển Việt Nam khó có thể thua tan nát như đã thua 0-4 ở trận chung kết SEA Games tại Chiangmai cách đây hơn 10 năm mà trái lại có thể gây khó dễ hoặc làm điều bất ngờ trước đội bóng của HLV Chanvit ngay trên đất Thái.

Và cũng đã 10 năm, trước các đội khách mời từ châu Âu và Đông Á, Thái Lan chưa một lần vô địch King’s Cup. Việc họ mời các đội... vừa tầm trong châu lục và khu vực Đông Nam Á như Kazakhstan, Việt Nam, Singapore ở giải năm nay là có ý đồ.

Trước một đối thủ được đánh giá là ở cửa dưới như Việt Nam trong trận đấu chiều nay, đội tuyển Thái Lan phải quyết tâm giành chức vô địch King’s Cup ngay trên sân nhà. Đó cũng là lý do cho thấy  ít nhiều sức ép đang dồn trên vai HLV Chanvit và các học trò.

Trái lại, đội quân của HLV A.Riedl hoàn toàn thoải mái về tâm lý. Với trận thắng 3-2 trước Singapore vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thi đấu đủ 4 trận ở King’s Cup để tập dượt, chuẩn bị cho AFF Cup. Bước chạy đà này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thoải mái hơn đối thủ khá nhiều.

Nhìn lại trong trận vòng loại, đội tuyển Việt Nam đã có hiệp một chơi được trước người Thái. Dù bị ép sân, nhưng cự ly đội hình vẫn được bảo đảm, thậm chí còn ghi bàn trước.

Nửa cuối trận, đội hình có phần chệch choạc vì đuối sức, nhưng nếu Công Vinh dứt điểm thành công sau đường chuyền dọn cỗ của Tấn Tài ở phút 85 thì chưa biết điều gì đã xảy ra.

Mặt khác, trận gặp lại bao giờ cũng khó hơn cho đội cửa trên, trong lúc tinh thần các cầu thủ của HLV Riedl đang dâng cao. Đó là những điều hy vọng cho ĐTVN trong trận đấu chiều nay.

Ý thức được tầm quan trọng của trận chung kết King’s Cup, HLV Chanvit Pholjivin của Thái Lan đã thận trọng cho hầu hết cầu thủ chủ chốt dưỡng sức trong trận hòa 2 - 2 đầy chiến thuật trước Kazakhstan.

Chỉ có trung vệ Jedsada, tiền vệ Nirut và tiền đạo đội trưởng Kiatisak ra sân để cầm chịch đội hình dự bị, nhưng sau đó cũng được lần lượt rút ra nghỉ.

Trận chung kết King’s Cup chiều nay còn là cuộc đua tranh chức vua phá lưới giữa Lê Công Vinh, Phan Thanh Bình và Kiatisak khi mỗi người đều đã ghi được 2 bàn thắng.  

 Tường Thế
từ Bangkok

MỚI - NÓNG