Sự thật kinh hoàng phơi bày sau cuộc trò chuyện lúc nửa đêm của chồng và cô osin trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị cũng nên tỉnh táo để xâu chuỗi sự việc xem có phải đây là lần đầu chồng phạm lỗi hay hai kẻ đó đã mèo mả gà đồng từ lâu mà chị vì nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác nên không phát hiện ra được.

Nếu chồng chị là người đàn ông tử tế, nghiêm túc thì dù có thức khuya cỡ nào để làm thêm thì anh ấy cũng chẳng thể vào nhầm phòng ngủ của cô osin trẻ đó được.

Vả lại với những gì chị kể trong câu chuyện Chồng làm thêm quá khuya nên buồn ngủ 'vào nhầm' phòng cô osin trẻ, thì một lý do cực kỳ đơn giản là chồng chị là chủ nhà, phòng của vợ, chồng chị ở đâu sao anh ấy không thuộc lối đi, lối vào được? Đừng nghe lời chồng chị đầu môi chót lưỡi biện minh để thoát tội ngoại tình khi biết chị bấy lâu nay có phần dễ tính.

Chị cũng nên tỉnh táo để xâu chuỗi sự việc xem có phải đây là lần đầu chồng phạm lỗi hay hai kẻ đó đã mèo mả gà đồng từ lâu mà chị vì nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác nên không phát hiện ra được.

Chuyện đáng xấu hổ đã rõ mười mươi như thế, theo em chị không nên cố níu giữ làm gì, một khi chồng chị đã vướng vào quan hệ gái gú, bồ bịch thì khó để anh ấy trở về đúng vị trí làm chồng, làm cha, làm bờ vai cho chị dựa suốt cuộc đời này lắm.

Chị có học, có công việc cho thu nhập đủ sống, rồi theo thời gian năm tháng con chị sẽ lớn khôn, chị nên tỉnh táo để có giải pháp đúng cho hiện tại và tương lai của chị và con trai. Bên chị còn có bố, mẹ, có người thân, nhất định mọi người sẽ chung tay giúp chị và cháu có cuộc sống tốt đẹp nếu chị cần. Mong chị nghị lực, chúc chị và cháu luôn khoẻ, may mắn.

MỚI - NÓNG