Sợ quá cơ!

Sợ quá cơ!
TP - Gần 14 triệu người có triệu chứng rối loạn sức khỏe tâm thần…

- Đừng nói nữa, mình sợ!

- Sợ gì?

- Sợ rằng, nếu tình hình không được cải thiện thì không biết điều gì sẽ xảy ra!

- Cậu tiên lượng điều gì sẽ xảy ra?

- Ví như cuộc chiến phòng chống tham nhũng chẳng hạn, hầu hết đối tượng từng du học lớp đào tạo đặc biệt và trở thành điệp viên không không thấy. Ngộ nhỡ, có ai đó, học kém bị phát hiện lại sung vào đội quân tâm thần mỗi khi ra tòa…

- Cậu còn lo ngại điều gì nữa không?

- Còn! Tâm thần thường có yếu tố di truyền. Thế hệ con cháu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều trẻ tự kỉ, trầm cảm, có đứa nhảy lầu, uống thuốc quyên sinh. Nỗi đau ấy là lỗi người lớn, chứ đổ vạ do tuổi trẻ nông nổi, ăn chưa biết no, lo chưa tới là biểu hiện của vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm…

- Thế cậu có cắt nghĩa được nguyên nhân do đâu không?

- Môi trường!

- Môi trường gì?

- Môi trường sống là tổng hòa các môi trường lớn nhỏ. Từ môi trường kinh tế, môi trường văn hóa, môi trường tự nhiên…khi nó ô nhiễm đều có tác động tiêu cực đến đời sống của mọi loài sinh vật trên hành tinh. Đến cá mập, cá heo, cá voi cũng tâm thần tự sát hàng loạt nổi trắng bờ mà báo chí từng thông tin đó thôi…

- Hèn chi…

- Hèn chi cái gì?

- Hèn chi có con ruồi cũng bị tâm thần, không nhảy vào đâu nhảy vào chai nước ngọt tự tử, báo hại người phát hiện, nhà sản xuất và cả các quan tòa.

- !!!???

MỚI - NÓNG