SHB Đà Nẵng độc chiếm ngôi đầu

B.Bình Dương vượt qua ĐTLA Ảnh: T.Vũ
B.Bình Dương vượt qua ĐTLA Ảnh: T.Vũ
TP - Bất ngờ đến khi các đội dẫn đầu như Khatoco Khánh Hòa và Navibank Sài Gòn đều thất bại, chỉ có SHB Đà Nẵng giành chiến thắng để một mình đứng đầu bảng xếp hạng.

>> Anh ở đầu sông, em cuối sông

B.Bình Dương vượt qua ĐTLA Ảnh: T.Vũ
B.Bình Dương vượt qua ĐTLA. Ảnh: T.Vũ .

Sau thất bại tại AFC Cup 2011, SLNA và Hà Nội T&T đều phải chịu áp lực rất lớn trong chuyến đến làm khách tại Long Xuyên và Pleiku, nơi họ sẽ phải nỗ lực giành điểm số để lấy lại sự tự tin trong cuộc đua tại Eximbank V-League 2011.

Nhưng Hà Nội T&T đã gục ngã trên sân Pleiku với tỷ số đậm 1-4, bằng với tỷ số cuối mùa 2010 khi Hà Nội T&T đã vô địch và lên Pleiku đá nốt trận còn lại. Bốn bàn thắng của chủ nhà chia đều cho Evaldo (phút 25 và 71 bằng penalty) và Wanga (phút 31 và 81).

Bàn danh dự của Hà Nội T&T do Cao Sỹ Cường sút thành công quả 11m ở phút 37. Ở trận này, HLV Phan Thanh Hùng đã xếp Công Vinh đá ở hàng công thay Gonzalo nhưng Công Vinh chưa cho thấy hiệu quả.

Trên sân Long Xuyên, SLNA cũng thúc thủ trước TĐCS Đồng Tháp với tỷ số 2-3. Ba bàn của Đồng Tháp do Samson lập cú đúp (phút 11 và 70) và Felix ghi ở phút 80. Hai bàn của SLNA do Quang Tình ghi ở phút 49 và Kavin ghi ở phút bù giờ.

Trận này, Samson cũng đá quả 11m không thành công, giống như trong trận thắng Đà Nẵng trước đó. Thắng trận này, CS Đồng Tháp tiếp tục bám đuổi SHB Đà Nẵng trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hà Nội ACB được giới chuyên môn nhận định sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến đến làm khách trên sân của đội đầu bảng SHB Đà Nẵng. Và họ đã để thua ngược 1-3 sau khi đã ghi bàn thắng trước.

Bàn thắng mà Hà Nội ACB ghi được do Egware Eloh đá phản lưới nhà từ phút thứ tư. Ba bàn thắng của chủ nhà do Kalifa, Thanh Hưng và Merlo lần lượt ghi ở các phút 51, 55 và 78. Thua thêm trận này, Hà Nội ACB nâng tổng số năm trận toàn thua và ngày trở lại hạng nhất đang chờ đợi họ.

Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội dù thiếu Timothy đã vượt qua Navibank SG với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của chủ nhà đều do Henry ghi ở các phút 16 và 34. Còn trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đã bị Hải Phòng cầm hòa 1-1. Đình Tùng ghi bàn cho Thanh Hóa ở phút 55 và Bật Hiếu ghi bàn gỡ cho Hải Phòng ở phút 58.

Ở nơi cuối bảng, XM The Vissai Ninh Bình đã vượt qua Khatoco Khánh Hòa bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 do công của Laumann ở phút 83. Đây là trận thắng đầu tiên của Ninh Bình sau bốn trận toàn hòa và thua.

Trên sân Long An, cuộc đọ sức giữa ĐTLA và Becamex Bình Dương đã diễn ra không như mong đợi. Phía chủ nhà chơi quá rời rạc, còn đội khách thì khá hơn một chút với sự cầm chịch của Lee Nguyễn nhưng các bàn thắng không đến từ các pha dàn xếp này. Và sau hiệp đầu rời rạc, hai đội đã tăng tốc trong hiệp hai để rồi chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách Bình Dương.

Nwafor ghi bàn ở phút 59 cho Bình Dương từ cú đá phạt góc của Vũ Phong. Lê Tostao - cầu thủ vừa vào thay Thanh Bình chơi quá mờ nhạt, đánh đầu đập đất từ cú đá phạt của Kim Long gỡ hòa cho chủ nhà ĐTLA phút 72.

Phút 84, Hoàng Ngọc Hùng ngay khi vào sân đã nhận đường chuyền của Hữu Thắng để sau hai lần sút mới thành bàn hạ đội chủ nhà ĐTLA. Thua trận này, ĐTLA đứng nhì từ dưới lên với vỏn vẹn năm điểm, xếp trên Hà Nội ACB chưa có điểm nào.

Xếp hạng: 1. SHB Đà Nẵng (12 điểm); 2. TĐCS Đồng Tháp (11); 3. Hòa Phát (9); 4. K. Khánh Hòa (9); 5. N.Sài Gòn (8); 6. SLNA (7); 7. B.Bình Dương (7); 8. Thanh Hóa (7); 9. HAGL (6); 10. V.Hải Phòng (6); 11. Hà Nội T&T (6); 12. V.Ninh Bình (5); 13. ĐTLA (5); 14. Hà Nội ACB (0)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG