Sevilla, Espanyol biến chung kết UEFA Cup thành La Liga

Sevilla, Espanyol biến chung kết UEFA Cup thành La Liga
TPO - Sevilla và Espanyol lần lượt vượt qua Osasuna và Werder Bremen ở bán kết lượt về rạng sáng nay, để biến trận chung kết UEFA Cup tại Glasgow vào 16/5 tới là cuộc chơi nội bộ của người Tây Ban Nha.

Sevilla, đội bóng đang giữ cúp, đã giành quyền vào chung kết sau khi vượt qua đội bóng đồng hương Osasuna 2-0 ở trận lượt về, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 2-1.

Trong khi đó, Espanyol đã thể hiện họ là đối thủ nặng ký cho nhà ĐKVĐ Sevilla khi tiếp tục hạ gục chủ nhà Werder Bremen 2-1 nga trên đất Đức để thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-1.

Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Hampden Park ở thành phố Glasgow, Scotland, vào ngày 16/5.

Sevilla chứng tỏ uy quyền nhà ĐKVĐ

Với việc thắng trong cuộc chiến nội bộ Tây Ban Nha, Sevilla đang cố gắng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu UEFA Cup kể từ khi bậc đàn anh Real Madrid làm được năm 1986.

Sevilla, Espanyol biến chung kết UEFA Cup thành La Liga ảnh 1
Sevilla hướng tới danh hiệu vô địch thứ hai liên tiếp

"Chúng tôi hạnh phúc với việc lần thứ hai có mặt trong trận chung kết", HLV Sevilla ông Juande Ramos nói sau trận đấu. "Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn có thể bảo vệ được danh hiệu vô địch".

Luis Fabiano đưa Sevilla vươn lên dẫn trước ở phút 37 bằng pha độc diễn sát vòng cấm khi vượt qua hai trung vệ đội khách trước khi đánh bại thủ Ricardo Lopez. Renato là người ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà ở phút 53.

"Trong những phút đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bàn thắng của Luis Fabiano rất quan trọng khi giải tỏa mọi sức ép và nó cho phép chúng tôi thi đấu tốt hơn trong hiệp hai và có được bàn thắn quyết định", ông Ramos nói thêm.

Luis Fabiano cũng chính là người ghi bàn thắng cuối cùng trong trận chung kết UEFA Cup năm trước mà Sevilla đã đánh bại Middlesbrough 4-0 để lên ngôi vô địch.

Sevilla, Espanyol biến chung kết UEFA Cup thành La Liga ảnh 2
sau chiến thắng nghẹt thở trước đội bóng đồng hương

Bên cạnh UEFA Cup, Sevilla cũng đang cố gắng giành danh hiệu vô địch La Liga và Copa del Rey cuối mùa giải. Nếu làm được đây sẽ là mùa bóng tuyệt vời nhất trong lịch sử đội bóng tầm trung này.

Còn Osasuna, đội bóng lần đầu tiên tham dự bán kết một cúp châu Âu, đã không thể bảo vệ được chiến thắng mong manh 1-0 trong trận lượt đi. Ngồi trên khán đài, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trận lượt đi Roberto Soldado cảm thấy tiếc nuối do bị cấm thi đấu trận lượt về.

"Chúng tôi đã có một giấc mơ về trận chung kết, nhưng chúng tôi không thể tiến sâu hơn", HLV Osasuna ông Jose Angel Ziganda thất vọng. "Trước khi bị thủng lưới, chúng tôi đã thi đấu gắn kết. Nhưng mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát khi họ có bàn thắng đầu tiên".

Espanyol chứng tỏ là đối thủ xứng tầm cho nhà ĐKVĐ

Làm khách tại đất Đức, Espanyol không có tiền đạo Walter Pandiani, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 11 bàn thắng. Còn chủ nhà Bremen không có thủ môn số 1 Tim Wiese, cấm thi đấu vì bị thẻ đỏ trong trận lượt đi.

Sevilla, Espanyol biến chung kết UEFA Cup thành La Liga ảnh 3
Mọi nỗ lực của Bremen đổ xuống sông khi Klose bị truất quyền thi đấu

Mọi chuyện tưởng sẽ bắt đầu xuôi chèo cho đại diện nước Đức khi Hugo Almeida ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bremen, nhưng việc tiền đạo chủ lực Miroslav Klose bị truất quyền thi đấu ở phút 19 đưa đưa chủ nhà vào thế phải chống đỡ.

Chơi hơn người nên không có gì có thể cản được đội khách Espanyol có được hai bàn thắng của Ferran Corominas và Jesus Mari Lacruz để đảo ngược thế cờ thắng 2-1.

"Chúng tôi đã khởi đầu khá tồi bởi họ có bàn thắng sớm, điều mà chúng tôi muốn tránh", HLV Espanyol ông Ernesto Valverde nói. "May là chúng tôi đã lấy lại được thế trận sau đó, và mọi chuyện dễ dàng hơn khi chúng tôi thi đấu hơn người".

Sevilla, Espanyol biến chung kết UEFA Cup thành La Liga ảnh 4
Espanyol ăn mừng ngay trên đất Đức và chứng tỏ là đối thủ xứng tầm cho Sevilla

Almeida đưa Bremen vươn lên dẫn trước ngay phút thứ tư bằng cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Espanyol Gorka Iraizoz. Tuy nhiên khó khăn chồng chất cho đội chủ nhà khi tiền đạo Klose, vua phá lưới World Cup năm trước, bị hai thẻ vàng liên tiếp ở 19 phút và phải rời sân.

Lợi thế hơn người, Corominas san bằng tỷ số cho Espanyol ở phút 50 dù thủ môn Bremen Andreas Reinke đã đẩy được cú sút của Albert Riera trước đó. Lacruz đánh đầu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 60.

MỚI - NÓNG