Say rượu, ngã xuống sông Tô Lịch tử vong

Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người qua
Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người qua
TPO – Ra bờ sông Tô Lịch (Hà Nội) hái rau để nấu mì tôm trong tình trạng say rượu, ông Nguyễn Văn T. (49 tuổi, quê Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội), ngã xuống nước, tử vong.

> Xế hộp BMW lao thẳng xuống sông Tô Lịch
> Trộm nhảy xuống sông Tô Lịch trốn chạy

Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người qua
Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người qua .

Ông T. cùng vợ là công nhân môi trường làm việc tại Nhà vệ sinh công cộng số 5 (thuộc Xí nghiệp môi trường số 4, nằm trên đường Láng, gần cầu Trung Kính). Thường ngày, họ tá túc ở căn phòng của xí nghiệp bên bờ sông Tô Lịch, cạnh cầu Trung Kính (nối đường Trần Duy Hưng với Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Khoảng 13h30 hôm nay (29/7), sau khi uống rượu về, ông T. đi ra phía sau nhà hái rau để nấu mì tôm. Mấy phút sau, không thấy chồng quay vào, vợ ông T. hốt hoảng chạy đi tìm.

Một lúc sau, vợ ông T. được một người dân ở phía bên kia sông cho hay, người này vừa thấy ông T. trượt chân ngã lăn xuống dòng sông Tô Lịch.

Vợ ông T. hoảng hốt chạy tới, kêu mọi người tìm vớt chồng. Tuy nhiên, phải gần 1 giờ sau đó, ông T. mới được người dân tìm thấy và đưa lên bờ.

Mọi người nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời gọi xe cứu thương. Trước khi xe cứu thương tới nơi, ông T đã ngừng thở.

Theo Viết
MỚI - NÓNG