Sáng choang

Sáng choang
TP - Quá đã! Quá quá đã!

> Hợp nghề
> Sao không nghĩ ra!

-Chuyện chi hay ho mà tưng bừng dzậy chú Ba?

-Mừng thiệt quá là mừng! Lãnh đạo địa phương mình vừa có báo cáo sáng choang.?

-Thiệt hông ta? Nhưng sáng choang lãnh vực chi dzậy?

-Lãnh vực phòng chống tham nhũng…

-Phát hiện bao vụ, bỏ tù mấy kẻ?

-Hổng có vụ có kẻ nào ráo trọi!

-Kỳ dzậy ta!

-Có chi mà kỳ! Nhờ phòng chống tận gốc qua tuyên truyền, giáo dục, băng cờ khẩu hiệu công khai nên bọn tham nhũng hổng dám ra tay cướp tiền lương dân bỏ túi…

-Nghĩa là địa phương mình giờ hổng có tham nhũng?

-Đâu chỉ bây giờ mà 5 năm lại đây rồi trong vắt. Dân lành kê cao gối ngủ.

-Kỳ dzậy ta?

-Lại kỳ chi nữa đây? Báo cáo đọc sang sảng giữa thanh thiên bạch nhựt, trước bàn dân thiên hạ mà còn hổng tin à?

-Thế những vụ các vị quan tham cấp thành, cấp thị nhận hối lộ, kê khống giá thiết bị ẵm tiền bỏ túi, người tù vài năm, kẻ đến chung thân, sao hổng đưa dzô báo cáo?

-Đã dzô tù thì đâu còn là công dân, công chức, viên chức nên đưa tên họ dzô làm chi cho bẩn báo cáo…

-Hiểu! Ra là dzậy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG