Runner đội mũ tai bèo mặc áo xanh chạy marathon Lai Châu kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64 diễn ra vào dịp vô cùng đặc biệt, đúng ngày kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngày 26/3 gợi nhớ đến thời thanh niên sôi nổi của rất nhiều runner tham gia giải Tiền Phong Marathon, trong đó có anh Nguyễn Thành Nam (được cộng đồng chạy bộ biết đến với biệt danh Nam Best).
Runner đội mũ tai bèo mặc áo xanh chạy marathon Lai Châu kỷ niệm ngày thành lập Đoàn ảnh 1

Chính vì những kỷ niệm đẹp không thể nào quên của thời sinh viên nên anh Nguyễn Thành Nam quyết tâm đăng ký chạy giải Tiền Phong Marathon lần đầu tiên được tổ chức ở một tỉnh vùng núi Tây Bắc.

“Khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi đã có nhiều cơ hội được tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức. Trong đó, ấn tượng nhất là chuyến đi Tây Bắc năm 2007. Tôi được trải nghiệm một tháng cùng sinh hoạt, ăn ở với đồng bào dân tộc tại vùng tái định cư thủy điện Sơn La”, anh Nam ôn lại kỷ niệm với PV Tiền Phong.

“Tôi muốn được quay lại vùng đất này không chỉ để chạy bộ, mà còn để tận hưởng không khí trong lành nơi núi rừng và ôn lại những kỷ niệm tuổi trẻ, gắn bó với màu áo xanh tình nguyện trên những nẻo biên cương”, runner Hà Nội sinh năm 1985 chia sẻ.

Anh Nguyễn Thành Nam hiện là admin CLB chạy Hồ Lộn Team (Thanh Xuân, Hà Nội). Mặc dù chạy bộ từ năm 2016 và đã tham gia cỡ 30 giải chạy song đây mới là mùa giải đầu tiên anh có mặt ở vạch xuất phát của Tiền Phong Marathon.

“Tôi vẫn luôn dõi theo Tiền Phong từ nhiều năm nay, nhất là từ khi giải mở rộng đối tượng các VĐV phong trào. Ở Tiền Phong Marathon, không chỉ có sự ganh đua quyết liệt giữa các vận động viên hàng đầu của cả nước, mà đây còn là cơ hội để các chân chạy phong trào được cọ xát, trải nghiệm chạy bộ kết hợp du lịch khám phá ở những nơi mà giải được tổ chức. Nay nhờ có Tiền Phong Marathon mà tôi có cơ hội được dừng chân và trải nghiệm tại Lai Châu lâu hơn”, anh Nam bộc bạch.

Runner đội mũ tai bèo mặc áo xanh chạy marathon Lai Châu kỷ niệm ngày thành lập Đoàn ảnh 2

CLB chạy Hồ Lộn Team (Thanh Xuân, Hà Nội).

Anh Nam cùng hơn 30 thành viên của CLB Hồ Lộn Team thuê xe đi từ Hà Nội lên Lai Châu. Tất cả đều rất háo hức được chinh phục những cung đường đầy thử thách trong một ngày rất ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Cung đường Tiền Phong Marathon năm nay khá thách thức bởi độ dốc cao. Trước giải, tôi đã có những buổi tập chạy dài kết hợp leo dốc ở nhiều dạng (hầm vượt, cầu vượt). Bản thân tôi không quá đặt nặng thành tích. Dốc có cao thì tôi có thể chạy chậm lại hoặc thong thả leo bộ như một buổi trekking, tâm lý thoải mái để tận hưởng không khí núi rừng Tây Bắc”, anh nhận xét.

Runner từng khoác áo xanh tình nguyện vùng Tây Bắc năm nào đã hoàn thành đường đua marathon Lai Châu với thời gian 4 tiếng rưỡi đồng hồ với chiếc áo xanh tình nguyện và mũ tai bèo. Quãng thời gian ấy đối với nhiều runner có thể là dài và rất mệt mỏi nhưng đối với anh Nam tựa như một cuốn phim ngắn ôn lại kí ức những ngày thanh xuân.

“Chính những con dốc dựng đứng lại là cảm hứng gợi cho chàng runner Đoàn viên nhớ lại những ngày hè sinh viên tình nguyện, trèo đèo lội suối nơi miền sơn cước”, anh tâm sự. “Chúng tôi sẽ còn nhớ mãi những cái bắt tay chân tình, tiếng cổ vũ không ngớt của người dân Lai Châu, cùng một cung đường đầy thử thách nhưng vô cùng thú vị. Một trải nghiệm thực sự đáng trân quý”.

MỚI - NÓNG