Ronaldo phớt lờ huyền thoại MU vì bị chê hết thời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo đã bỏ qua huyền thoại MU, Gary Neville, cho dù chào hỏi Luis Saha và Jamie Redknapp trước thềm trận đấu với West Ham.

Trong chương trình Super Sunday của đài Sky Sports, 4 chuyên gia được đến tận sân Old Trafford để tác nghiệp trận đấu giữa MU và West Ham, bao gồm Gary Neville, Jamie Carragher, Luis Saha và Jamie Redknapp.

Ở các trận đấu trước, Ronaldo thường xuyên chào hỏi các cựu cầu thủ MU trước khi vào sân. Tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ phớt lờ các huyền thoại của Liverpool như Carragher. Tuy nhiên, lần này anh bỏ qua cả Gary Neville.

Ronaldo đã đến chào hỏi Saha, người từng thi đấu với anh trong giai đoạn đầu khoác áo MU. Sau đó, tiền đạo này cũng bắt tay với Jamie Redknapp nhưng bỏ qua Neville đứng ngay bên cạnh. Đây là hành động bất thường của Ronaldo, bởi lẽ anh luôn thể hiện tình cảm thân mật với Neville kể từ khi trở lại khoác áo MU vào mùa giải trước.

Theo giới mộ điệu, Ronaldo không chào hỏi Neville sau khi bị huyền thoại này… công khai chỉ trích trên sóng truyền hình. Trước đó, Neville là một trong những người công kích Ronaldo nhiều nhất sau khi số 7 bỏ về sớm ở trận MU thắng Tottenham.

Neville thậm chí cho rằng Ronaldo đã hết thời và nên rời MU càng sớm càng tốt nếu muốn thi đấu thường xuyên. Cựu đội trưởng MU nhận định: “MU mạnh hơn khi không có Ronaldo trong đội hình và Ten Hag biết điều đó. Ronaldo không còn là cầu thủ tuyệt vời như cậu ấy đã từng. Vì vậy, tôi nghĩ cách duy nhất là cậu ấy và MU phải sớm gặp nhau để đưa ra quyết định. Ronaldo vẫn còn muốn thi đấu và cậu ấy có cá tính rất mạnh, nhưng MU cũng cần tiến lên phía trước”.

Sau vụ việc, James Carragher đã lên trang cá nhân trêu đùa Neville. Cựu trung vệ Liverpool nói: “Chào mừng đến với CLB những người bị Ronaldo phớt lờ, ông bạn”. Hồi đầu mùa, James Carragher cũng bị Ronaldo bỏ qua hoàn toàn vì nhận xét MU sẽ chơi hay hơn nếu loại tiền đạo này.

MỚI - NÓNG