Rời quê đến TP. Huế học đại học: Tân sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập

SVO - Rời gia đình để đến Huế học đại học hơn một tháng nay, Phạm Minh Đăng và Trần Thị Tuyết Ngân (sinh năm 2008) bắt đầu làm quen với môi trường và cuộc sống mới. Từ chuyện cân đối chi phí sinh hoạt mỗi tháng đến nỗi nhớ nhà, lo cho người thân, cuộc sống xa nhà khiến tân sinh viên học cách trưởng thành theo cách riêng.

Tự lo những khoản chi tiêu đầu tiên

Một tháng sống ở Huế, Phạm Minh Đăng dự tính chi khoảng 4 - 4,5 triệu đồng cho các nhu cầu sinh hoạt. Là tân sinh viên ngành Báo chí, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), nam sinh quê Gia Lai đang học cách quản lý khoản tiền dành cho cuộc sống xa nhà. Đăng bắt đầu tìm cách tiết kiệm bằng việc đi bộ đến trường nhiều hơn để giảm tiền xăng xe, dành phần tiết kiệm được cho những khoản phát sinh. Đây cũng là bước đầu làm quen với việc tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Khi không còn ở cùng gia đình, mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc, từ nhu cầu trước mắt đến những tình huống bất ngờ.

anh-1-1.png
Phạm Minh Đăng - tân sinh viên ngành Báo chí, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), bắt đầu làm quen với cuộc sống tự lập sau khi rời Gia Lai đến Huế học đại học.
anh-2.jpg
Đăng học cách cân đối chi phí sinh hoạt, chủ động tiết kiệm và sắp xếp cuộc sống cá nhân khi sống xa gia đình.

Trần Thị Tuyết Ngân - tân sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) cũng đang làm quen với bài toán tương tự. Rời Hà Tĩnh đến Huế học tập, Ngân thuê trọ để có không gian riêng, thuận tiện cho sinh hoạt và chủ động sắp xếp thời gian. Tiền thuê phòng mỗi tháng là 1,7 triệu đồng, trong khi tổng chi phí sinh hoạt dao động từ 3 - 5 triệu đồng.

anh-3.jpg
Trần Thị Tuyết Ngân - tân sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) đến trường trong những ngày đầu tiên.

Với Ngân, áp lực lớn nhất là tự sắp xếp và cân đối các khoản tiền. Những công việc thường ngày giờ đây cô phải chủ động giải quyết. Từ việc quản lý chi tiêu đến tổ chức sinh hoạt, cuộc sống xa nhà đặt ra những yêu cầu mà trước đây Ngân ít phải tự mình lo liệu.

Ở tuổi 18, Đăng và Ngân bắt đầu học một kỹ năng quan trọng ngoài giảng đường: Quản lý cuộc sống cá nhân. Đó là biết ưu tiên những nhu cầu thiết yếu, cân nhắc khoản nào có thể tiết kiệm và chủ động hơn trước những phát sinh.

Nỗi lo ở lại phía sau mỗi chuyến đi

Nếu những khoản tiền sinh hoạt có thể được tính toán, nỗi lo dành cho gia đình lại không dễ giải quyết bằng những phép cộng, trừ. Với Đăng, điều khiến nam sinh lo lắng nhất khi học xa nhà là ba. Gia đình “gà trống nuôi con”, nên khi đến Huế, Đăng luôn thấp thỏm về sức khỏe của ba. Cùng với nỗi lo ấy là suy nghĩ về khả năng tài chính của bản thân. Chi phí sinh hoạt mỗi tháng là một khoản không nhỏ, trong khi Đăng vẫn chưa thể tự chủ hoàn toàn về tài chính. Ở thành phố mới, Đăng phải dành thời gian cho việc học, làm quen với môi trường đại học và tổ chức cuộc sống riêng. Nhưng phía sau những công việc ấy vẫn là gia đình, nơi Đăng luôn hướng sự quan tâm, mỗi khi nghĩ đến những điều bản thân chưa thể làm được.

Với Đăng, sống xa nhà không chỉ là thay đổi nơi ở. Đó còn là cảm giác muốn chia sẻ trách nhiệm với người thân, trong khi bản thân vẫn đang ở những bước đầu tiên của tuổi trưởng thành. Ngân cũng trải qua những khó khăn riêng. Cô cho biết, điều khó nhất khi sống xa gia đình là nỗi nhớ nhà, việc tự thu chi và phải tự làm mọi thứ. Khi chuyển đến một môi trường mới, những công việc tưởng chừng đơn giản cũng đòi hỏi nữ sinh phải chủ động hơn.

Tìm thấy nhịp sống riêng ở Huế

Dù có những bỡ ngỡ ban đầu, cả Đăng và Ngân đều tìm thấy lý do để gắn bó với TP. Huế. Đăng lựa chọn thành phố này bởi chi phí sinh hoạt tương đối phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình. Quan trọng hơn, không gian học tập bình yên của Huế phù hợp với tính cách, giúp nam sinh yên tâm theo đuổi giấc mơ báo chí.

Thông qua các hoạt động của nhà trường và CLB Báo chí, khoa Báo chí - Truyền thông, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), Đăng có cơ hội tiếp xúc với những góc nhìn mới, khám phá khả năng của bản thân và học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ các anh chị đi trước. Môi trường đại học không chỉ mang đến kiến thức mà còn mở ra những trải nghiệm giúp nam sinh có nhiều góc nhìn khác nhau về ngành nghề đã chọn.

anh-4-8.jpg
Đăng tham gia các hoạt động đầu tiên tại CLB bộ Báo chí, khoa Báo chí - Truyền thông.

Trong khi đó, Ngân ấn tượng với TP. Huế bởi truyền thống lịch sử, văn hóa và môi trường giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển bản thân. Cô cũng bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của sinh viên thông qua việc tham gia vào Đội Tình nguyện - Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế).

anh-5-3.jpg
Ngân (thứ hai, từ phải sang) tham gia Đội Tình nguyện - Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), nữ sinh có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và hòa nhập với môi trường đại học.

Tham gia các hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, chương trình cộng đồng và những buổi sinh hoạt định kỳ, Ngân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ các anh chị đi trước. Với cô, tình nguyện không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa mà còn là dịp đóng góp sức trẻ, làm những việc có ích cho cộng đồng. Những trải nghiệm ấy giúp Ngân mở rộng các mối quan hệ và tìm thấy sự gắn kết trong môi trường mới. Từ giảng đường đến các hoạt động tập thể, cuộc sống đại học dần có thêm những điều để mong đợi, bên cạnh nỗi nhớ gia đình và những lo toan thường ngày.

Trưởng thành từ những điều bình thường

Nhìn lại thời gian sống xa gia đình, Đăng xem đây là bước ngoặt giúp bản thân trưởng thành. Đăng học cách quản lý tài chính cá nhân, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao ý thức tự giác trong sinh hoạt hằng ngày. Đăng cũng mong muốn những bữa ăn của sinh viên được bảo đảm hơn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả. Theo Đăng, những bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả sẽ giúp sinh viên duy trì sức khỏe để học tập và tham gia các hoạt động. Mong muốn ấy xuất phát từ một nhu cầu thiết thực của người trẻ đang tự tổ chức cuộc sống với nguồn kinh phí có hạn. Bên cạnh việc học và trải nghiệm, những điều kiện cơ bản như: Chỗ ở, bữa ăn và sức khỏe vẫn đóng vai trò quan trọng trong hành trình đại học.

Rời quê đến TP. Huế, hai tân sinh viên mang theo những kỳ vọng về ngành học và tương lai, đồng thời phải tự giải quyết những vấn đề cơ bản của cuộc sống của hiện tại. Cuộc sống tự lập không bắt đầu bằng một dấu mốc to lớn mà được hình thành từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày: Chi tiêu thế nào, sắp xếp công việc ra sao, chăm sóc bản thân và giữ sự quan tâm dành cho gia đình. Với Đăng và Ngân, hành trình trưởng thành ấy đang bắt đầu từ những điều bình thường như thế.

Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục

Nam sinh viên HUNRE và khát vọng sáng tạo công nghệ xanh

Nam sinh viên HUNRE và khát vọng sáng tạo công nghệ xanh

TPO - Từ những kiến thức trên giảng đường đến ý tưởng phát triển đồng hồ thông minh cảnh báo ô nhiễm không khí, Nguyễn Công Chính cùng nhóm AGC Intelligent, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE), đang nỗ lực đưa tri thức của người trẻ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Dự án Airguard Clock vừa giúp nhóm giành giải Nhất Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp 2026.

Tân TS Ngô Thị Thùy Anh: Bền bỉ theo đuổi tri thức, lan tỏa giá trị người phụ nữ hiện đại

Tân TS Ngô Thị Thùy Anh: Bền bỉ theo đuổi tri thức, lan tỏa giá trị người phụ nữ hiện đại

TPO - Từ một sinh viên trường ĐH Thủy lợi đến khi trở lại chính ngôi trường mình từng theo học để nhận bằng Tiến sĩ sau 15 năm, hành trình của TS Ngô Thị Thùy Anh là câu chuyện về nghị lực, tinh thần học tập không ngừng và khát vọng phát triển bản thân của một nữ giảng viên trong lĩnh vực kỹ thuật.

Phụ nữ mong đợi gì ngoài hoa và quà ngày 20/10?

Phụ nữ mong đợi gì ngoài hoa và quà ngày 20/10?

TPO - Ngày 20/10, bên cạnh những bó hoa, món quà, nhiều phụ nữ mong muốn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia từ những người thân yêu. Với họ, sự trân trọng không nhất thiết phải thể hiện bằng những món quà đắt tiền, mà chỉ cần bắt đầu từ những hành động giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Người trẻ Hà Nội chọn hoa gửi trao yêu thương dịp 20/10

Người trẻ Hà Nội chọn hoa gửi trao yêu thương dịp 20/10

TPO - Dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hoa tươi tiếp tục là lựa chọn quà tặng của nhiều người trẻ Hà Nội. Từ việc cân nhắc loài hoa, màu sắc đến cách gói, mỗi người có cách riêng để chuẩn bị món quà dành tặng mẹ, người yêu hay bạn bè.

Sông Nho Quế là một trong những điểm đến được ghi lại trong video của Tùng Đỗ.

Chàng trai Gen Z ghi lại vẻ đẹp Hà Giang qua video du lịch

TPO - Với video trên nền ca khúc 'À Lôi' của Double2T và Masew, Đỗ Thế Tùng (Tùng Đỗ) cùng nhóm bạn ghi lại hành trình khám phá những địa danh nổi tiếng của Hà Giang. Video thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, đồng thời cho thấy cách người trẻ có thể giới thiệu cảnh đẹp quê hương qua những sản phẩm gần gũi.

Giá hoa tăng nhưng sức mua không giảm

Giá hoa tăng nhưng sức mua không giảm

TPO - Trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tại một số cửa hàng ở Hà Nội tăng tới 20% so với ngày thường. Dù giá bán có sự điều chỉnh, các cửa hàng vẫn bày bán nhiều mẫu hoa ở những phân khúc khác nhau, đáp ứng nhu cầu lựa chọn quà tặng của khách hàng.

Giá mỗi lẵng hoa, giỏ hoa tại chợ hoa Quảng An giao động từ 150.000 đến 500.000 đồng.

Quà tặng 20/10: Xu hướng xanh, cá nhân hóa lên ngôi

TPO - Thị trường hoa và quà tặng dịp 20/10 năm nay khá sôi động, với nhiều lựa chọn dành cho người tiêu dùng. Bên cạnh hoa tươi, mỹ phẩm, trang sức, các sản phẩm thân thiện với môi trường, quà tặng thủ công và nông sản địa phương được đóng gói sáng tạo ngày càng thu hút sự quan tâm.

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội kết nối đào tạo với thực tiễn sáng tạo nghệ thuật

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội kết nối đào tạo với thực tiễn sáng tạo nghệ thuật

TPO - Ngày 19/10, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức họp báo công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Sự kiện đánh dấu những đổi mới trong hoạt động đào tạo, mở rộng không gian sáng tạo cho sinh viên và xây dựng hình ảnh nhà trường theo hướng năng động, hiện đại.