Râu ông nọ cằm bà kia

Râu ông nọ cằm bà kia
TP - Ngày hôm qua em vào Google thấy họ đang đặt logo kỷ niệm sinh nhật nhà văn Giuyn Vẹc nơ. Ông này là tác giả của con tàu Nam Tì lũy nổi tiếng mà em rất thích. Em đã đi cùng con tàu này qua 2 vạn dặm dưới biển.

Ở nước em không có ai viết về con tàu này cả, nhưng hôm qua báo đài đều đồng loạt đưa tin về một con tàu khác. Người ta nói sau hơn 100 năm xe lửa rồi mà giao thông Việt Nam vẫn trường Nam thi lẫn với trường Hà, nghĩa là phương tiện giao thông đường bộ đi chung với phương tiện giao thông đường sắt.

Cùng đi chung trên một chiếc cầu mà không có ngăn cách chi cả. Kết quả là có 2 người chết, nhiều chục người bị thương, nhiều xe ô tô bị bẹp dúm, và 7 người bị tạm giữ để điều tra. Em thấy thương những người bị tai nạn. Em cũng thấy khổ thân ông lái tàu.

Quê em ở miền trung. Tết vừa rồi em thấy quê em bắt chước người miền nam thờ mâm hoa quả gồm có những quả mãng cầu, quả dừa, quả đu đủ, quả xoài. Chú em nói thờ như vậy là mong ước cầu vừa đủ xài. Em nói sao không cầu dư xài cho đã đời luôn.

Cậu em nói chỉ nên vừa phải mới linh ứng. Hóa ra vẫn chưa linh ứng. Vì cầu vẫn chưa đủ xài, cầu vẫn thiếu. Vì vẫn phải đi chung cầu. Vì vẫn trường Nam thi lẫn với trường Hà. Em thấy khổ thân ông lái tàu…

Lời phê của cô giáo: Râu ông nọ cắm cằm bà kia. Dù đầu đề cho thể loại viết tập làm văn tự do nhưng học sinh vẫn không nên viết lạc đề. Tào lao quá. 2 điểm!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.