Rạp duy nhất ở Đà Nẵng chiếu phim 'Đào, phở và piano': Có biểu hiện quá tải

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đã lâu lắm rồi mới xuất hiện cảnh tượng dòng người rồng rắn xếp hàng trước cổng rạp chiếu phim Lê Độ của Đà Nẵng để mua vé xem phim.

Ông Vương Chí Thanh (Trưởng phòng Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng, đơn vị quản lý rạp Lê Độ) ví von là y hệt “những năm hoàng kim của rạp quốc doanh”. Thông tin về việc Đà Nẵng công chiếu bộ phim “Đào, phở và piano” được đăng tải trên facebook của rạp tối 23/2 ngay lập tức gây sốt, với vài ngàn lượt tương tác.

Sáng sớm 24/2, dù rạp chưa mở cửa và đã thông báo bắt đầu bán vé từ 9h nhưng rất đông khán giả đã xếp hàng trước cổng để chờ mua vé xem phim. Đến giờ mở bán vé, dòng người đã nối dài gần 200m đến tận nút giao với đường Lê Duẩn và nút giao với đường Phan Đình Phùng. Dù thời tiết nắng gắt, nhưng hàng người ngày càng nối dài thêm, đến tận chiều tối.

Rạp duy nhất ở Đà Nẵng chiếu phim 'Đào, phở và piano': Có biểu hiện quá tải ảnh 1

Từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ đã “rồng rắn” xếp hàng trước rạp Lê Độ để mua vé xem “Đào, phở và piano”. Ảnh: Giang Thanh

Xếp hàng từ hơn 6h sáng, đến gần 9h30, Đặng Ngọc Thái Dương (26 tuổi, làm việc ở Sân bay Đà Nẵng) mới có thể cầm trên tay 4 tấm vé phim “Đào, phở và piano”.

“Bản thân tôi rất thích những tác phẩm của Việt Nam về đề tài lịch sử. Có nhiều người trẻ tuổi, như tôi và bạn bè tôi quan tâm và sẵn sàng ủng hộ những bộ phim lịch sử Việt Nam được đầu tư chỉnh chu, bài bản, truyền tải những giá trị tốt đẹp”, Dương kể.

Đỗ Thị Bích Diễm (Sinh viên trường CĐ Đại Việt) cũng chờ đợi gần 3 tiếng đồng hồ để sở hữu tấm vé xem phim. Diễm biết đến bộ phim bởi những clip trên TikTok và bài đăng trên Facebook. “Bố mẹ và chị gái cũng rất quan tâm bộ phim này nên em quyết định mua vé để mời cả nhà cùng xem”, Diễm nói.

Tranh thủ cuối tuần, Nguyễn Thị Dung (28 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) xếp hàng để mua vé suất chiếu “Đào, phở và piano”. Vì đi làm cả tuần nên Dung và nhóm bạn chỉ có thể chờ đợi để mua được suất chiếu vào ngày Chủ nhật. “Hi vọng em sẽ mua được vé vào ngày chiếu đầu tiên (Chủ nhật, ngày 25/2 - PV), còn nếu không kịp thì em sẽ mua vé cho chủ nhật tuần tới”, Dung nói.

Khi được hỏi vì sao phải “đội nắng” chờ đợi chỉ để “bắt trend”, Dung lắc đầu nguầy nguậy. “Có thể nhiều người tặc lưỡi, cười chê nhưng đây là cách để chúng em ủng hộ những bộ phim lịch sử của nước nhà”, Dung chia sẻ.

Tất bật hỗ trợ công tác bán vé, ông Vương Chí Thanh cho biết: “Chúng tôi cũng dự đoán nhu cầu mua vé lớn nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Rạp chưa mở cửa đã có khán giả xếp hàng chờ, lại càng vui hơn nữa khi đa phần là khán giả trẻ”.

Trước đó, rạp Lê Độ thông báo chỉ bán vé trước 3 ngày. Nhưng vì khán giả xếp hàng chờ mua vé quá đông, đơn vị quản lý đã quyết định bán vé trước cho tất cả các lịch chiếu. Bên cạnh đó, kể từ 26/2, rạp sẽ chiếu 4 suất/ngày đối với phim “Đào, phở và piano” (thay vì 3 suất như dự kiến).

Theo ông Ngô Văn Bảy (Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng), bộ phim “Đào, phở và piano” công chiếu từ ngày 25/2 và được chiếu trong vòng 28 ngày, liên tục tăng thêm suất chiếu nếu nhu cầu của khán giả tăng cao.

“Từ khi sửa lại rạp Lê Độ, đây là lần đầu tiên khán giả đổ xô đến rạp mua vé đông như vậy. Rạp chỉ có một phòng chiếu với 130 ghế, các suất chiếu trong những ngày tới đều đã được lấp kín. Rạp Lê Độ là đơn vị duy nhất ở Đà Nẵng được Cục Điện ảnh phát hành phim”, ông Bảy nói.

MỚI - NÓNG