Rằng qua lận đận mới thấu tận lòng nhau: Những tấm chân tình

0:00 / 0:00
0:00
Trên chiếc xe kéo chất đầy nhu yếu phẩm, ông Phạm Công Duyên chở vào tiếp sức cho người dân thành phố Vinh
Trên chiếc xe kéo chất đầy nhu yếu phẩm, ông Phạm Công Duyên chở vào tiếp sức cho người dân thành phố Vinh
TP - Những bao gạo, bó rau, quả mướp,… được người dân chắt chiu, gom góp rồi vận chuyển xuống thành phố Vinh. Món quà “quê” giản dị mà nặng ân tình như tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng dịch...

“Đơn giản chỉ là sự sẻ chia”

Vượt quãng đường gần 60km từ huyện lúa Yên Thành vào thành phố Vinh, giữa cái nắng đổ lửa, ông Phạm Công Duyên (53 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn không quên che chắn thật kỹ để bó rau, củ quả không bị héo, dập, hư hỏng. Trên chiếc xe kéo chất đầy đủ nhu yếu phẩm kia là hình ảnh lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, tung bay trong gió, kèm tấm biển in dòng chữ “Tất cả vì thành phố Vinh thân yêu”. Người đàn ông có nước da ngăm đen, bước đi chậm rãi cẩn thận buộc dây vào xe kéo để cố định mọi thứ. “Ở quê thì nhiều rau nhưng thành phố lúc này nguồn rau củ quả rất hiếm. Tôi muốn chia sẻ, hỗ trợ bà con vùng dịch thêm chút ít để vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là sự sẻ chia”, ông Duyên nói.

Sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ hì hụi dưới trời nắng nóng, chiếc xe kéo của ông Duyên dừng tại chốt kiểm soát xã Nghi Liên (TP Vinh), trên quốc lộ 1A. Tại đây, ông bàn giao lại số hàng hóa cho một số tổ chức, cá nhân để phân phát cho người dân tại thành phố Vinh. 12 giờ trưa, sau khi trao xong số nhu yếu phẩm, ông quay xe trở về nhà. “Mặc dù từ 0h ngày 3/7, thành phố Vinh chuyển trạng thái từ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, tuy nhiên 13 điểm chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố vẫn được duy trì. Người dân muốn ra vào thành phố phải có giấy xét nghiệm COVID-19. Tôi chưa có nên không thể qua chốt. Vì thế, tôi gọi điện nhờ người ở trong thành phố ra điểm chốt nhận hàng hỗ trợ cho người dân vùng bị cách ly, phong tỏa. Cũng tiếc là không thể tận tay trao những món quà nhỏ này cho mọi người”, ông Duyên chia sẻ.

Rằng qua lận đận mới thấu tận lòng nhau: Những tấm chân tình ảnh 1

Nhiều chuyến xe nối dài chở nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng dịch ở thành phố Vinh

Nhận thấy bà con ở thành phố Vinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình cách ly xã hội để phòng, chống dịch, ông Duyên kêu gọi người dân địa phương chung tay quyên góp và thu mua rau, quả, nhu yếu phẩm. Người đàn ông quê lúa không ngần ngại bày tỏ: “Những ngày qua, tôi đã tổ chức được 2 chuyến hàng như vậy. Việc ông Duyên đứng ra quyên góp, thu mua rau củ quả, nhu yếu phẩm và tự mình chở vào thành phố Vinh bằng xe kéo để hỗ trợ người dân trong vùng cách ly, khiến nhiều người xúc động. Ông bảo, nếu thành phố Vinh đang còn thực hiện cách ly phòng dịch, người dân còn có nhu cầu thì ông vẫn còn tiếp tục thực hiện những “chuyến xe nghĩa tình” tiếp tế rau củ quả, sẻ chia cùng người dân.

Vợ chồng ông Duyên có 3 người con. Nguồn thu nhập chính của gia đình từ việc kinh doanh dịch vụ đám cưới, nhà hàng. Tuy nhiên, gần một tháng nay, ông phải ngưng việc vì dịch. Là người tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện nên khi nghe tin người dân vùng dịch gặp khó khăn, ông không ngần ngại đứng ra kêu gọi ủng hộ. Hướng về người nghèo, người bị tổn thương bởi thiên tai địch họa luôn chảy trong huyết quản của ông. Trong trận lũ lụt lịch sử năm 2020, ông đứng ra kêu gọi quyên góp vật chất, tổ chức được 7 chuyến xe chở hàng thiện nguyện ủng hộ cho bà con vùng lũ lụt Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Người quê chỉ có tấm lòng

Sáng sớm, bà Nguyễn Thị Vân (xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã lội ruộng hái vội những ngọn rau muống tươi non. Dội rửa xong, bó được 20 mớ, cho vào túi bóng, bà Vân đạp xe chở ra điểm tập kết nhà văn hóa xóm để gửi xuống ủng hộ bà con thành phố Vinh đang gặp khó khăn vì cách ly, phong tỏa. “Nghe báo đài, ti vi đưa tin, tôi biết ở Vinh dịch bệnh đang phức tạp, nhiều nơi bị phong tỏa, thiếu nguồn thực phẩm. Hôm qua, nghe xã vận động ủng hộ rau nên hôm nay dậy sớm để hái ít rau muống gửi xuống cho bà con dưới đó, hy vọng rau sẽ đến được trong ngày, khi còn tươi ngon”, bà Vân chia sẻ.

Không riêng gì bà Vân, những ngày qua, làng trên xóm dưới nhộn nhịp hơn bởi từng tốp người mang theo “cây nhà lá vườn” đến điểm tập kết lương thực hỗ trợ người dân vùng dịch. Ai có gì góp nấy, trong vườn có rau cho rau, có chuối cho chuối, có mướp cho mướp, hay có xe thì chở giúp miễn phí...Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương Vương Thị Quý cho biết, qua 3 ngày vận động đã nhận được hơn 40 tấn rau, củ, quả ủng hộ thành phố Vinh. Số hàng này được chuyến đến khu vực đang bị phong tỏa. “Từng bó rau, trái chuối, quả bầu, bí… là những thực phẩm rất quý đối với người dân thành phố lúc này”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương bộc bạch.

Hơn 40 tấn rau được vận chuyển bằng 10 chuyến xe xuống bàn giao cho Ủy ban MTTQ thành phố Vinh, từ đây sẽ được phân phối về tận các phường, khối phố đang bị cách ly, phong tỏa. Khi những chuyến xe nổ máy, chuẩn bị lăn bánh, nhiều người dân đạp xe chở theo bịch rau, bao trứng,… vội vã chạy đến. Trong hơi thở gấp gáp, một phụ nữ nói vội: “Lúc sáng mang đến điểm tập kết rồi nhưng về nhà thấy vẫn còn nên hái thêm rau, thêm trứng chạy ra cho kịp, mong sao có thêm vài hộ được “tiếp sức” trong lúc khó khăn”. Tấm lòng chân thành, giản dị và nặng tình người của những người dân thôn quê lúc này quý giá biết bao.

Được nhận hàng tiếp tế, nhiều người đã bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm chân thành, bình dị của người dân các địa phương. Cầm trên tay phần lương thực được tiếp tế, chị Nguyễn Thùy Trang nghẹn ngào: “Dịch bệnh bùng phát, công việc ngưng trệ, gia đình không có thu nhập. Khu vực chúng tôi sinh sống bị phong tỏa, không thể ra ngoài. Nghe tin có hàng tiếp tế, vợ chồng rất mừng. Thật sự cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của bà con ở các huyện”.

(Còn nữa)

Những món quà “quê” giản dị mà nặng ân tình như tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng dịch vượt qua thử thách. Mới thấm câu: Rằng qua cơn lận đận mới thấu tận lòng nhau. Trong khó khăn, tình người toả sáng, là điểm tựa, là niềm tin chiến thắng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.