Tìm thấy 2 thi thể mất tích trên sông Lam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể mất tích trên sông Lam, trong đó một học sinh lớp 8.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An cho biết, vừa tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 sau ba ngày mất tích trên sông Lam.

Trước đó, ngày 13/3, em N.V.T.V (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Phúc Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) rời nhà rồi mất tích.

Tìm thấy 2 thi thể mất tích trên sông Lam ảnh 1

Chiếc xe đạp điện em V. để lại trên cầu Bến Thủy 2

Người thân, thầy cô, bạn bè đã chia nhau tìm kiếm em V. nhưng không thấy. Đến tối cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe đạp điện của em V. ở trên cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh).

Qua ba ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng, người thân đã tìm thấy thi thể em V. trên sông Lam và đưa về mai táng theo phong tục.

Hoàn cảnh gia đình em V. rất khó khăn. Bố của em bị khuyết tật chân, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Phúc Lợi đang kêu gọi người dân, các mạnh thường quân quyên góp, giúp đỡ bố mẹ em V.

Cũng trong hôm nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị V.A.T (40 tuổi, trú phường Nghi Hải, TP Vinh, Nghệ An) ở hạ nguồn sông Lam.

Tìm thấy 2 thi thể mất tích trên sông Lam ảnh 2

Rất đông người dân đứng trên cầu Cửa Hội theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm chị T.

Trước đó, sáng 16/3, người dân đi qua cầu Cửa Hội - bắc qua sông Lam, thấy có một chiếc xe máy tay ga và đôi giày cùng áo ấm để lại trên cầu nên đã thông báo đến chính quyền địa phương.

Sau đó, chiếc xe được xác định do chị T. điều khiển. Cùng lúc đó, người thân không liên lạc được với chị T.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bà Huỳnh Thị Mười đang hoàn thiện bức tượng Phật. Ảnh: Minh Hiền

Những người đàn bà đục tượng

TP - Ẩn sau vẻ đẹp tinh xảo của những bức tượng đá trắng là bao giọt mồ hôi nhọc nhằn của những người thợ điêu khắc tài hoa. Ít ai ngờ rằng, bên cạnh những đôi tay rắn rỏi của phái mạnh, còn có sự góp sức âm thầm nhưng đầy khéo léo của những người phụ nữ chân yếu tay mềm, lặng lẽ thổi hồn vào từng đường nét chạm trổ.
Bình Phước từ chiến trường khốc liệt thành vùng đất năng động, vươn mình

Bình Phước từ chiến trường khốc liệt thành vùng đất năng động, vươn mình

TPO - Sáng nay (23/3) diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2025). Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Bình Phước từ một chiến trường khốc liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và đói nghèo năm xưa, hiện nay, Bình Phước đã trở thành một vùng đất tràn đầy sức sống, năng động và vươn mình.