Nam sinh viên cướp tiền tại cửa hàng FPT khai do lún vào tệ nạn, bị chủ nợ thúc ép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị các chủ nợ thúc ép phải trả 180 triệu đồng, Đức lên kế hoạch cướp tiền tại cửa hàng FPT ở Thủ Đức (TPHCM) để trả nợ.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ Trương Hùng Đức (SN 2003, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đức là đối tượng đã táo tợn xông vào cửa hàng FPT (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) cướp gần 153 triệu đồng giữa ban ngày.

Nam sinh viên cướp tiền tại cửa hàng FPT khai do lún vào tệ nạn, bị chủ nợ thúc ép ảnh 1

Nam sinh viên cùng tang vật gây án. Ảnh: C.A.

Qua đấu tranh, Đức khai đang là sinh viên năm 4 ngành Xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM và đã làm đồ án tốt nghiệp.

Do ham mê ăn chơi nên nam sinh viên này đã lún sâu vào nợ nần. Đức hiện còn nợ 180 triệu đồng và mất khả năng chi trả. Bị các chủ nợ liên tục thúc ép, Đức nảy ra ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Để thực hiện ý đồ trên, Đức chuẩn bị các dụng cụ và chạy xe máy dạo qua một số tuyến đường ở TP Thủ Đức tìm địa điểm thích hợp để gây án. Sau nhiều lần quan sát, nam sinh viên thấy cửa hàng FPT trên đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) thường vắng người vào buổi trưa, bên ngoài không có bảo vệ nên chọn là mục tiêu.

Lúc 12h30 ngày 22/2, Đức xông vào cửa hàng trên, dùng hung khí khống chế nữ nhân viên và cướp được gần 153 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng chạy về phòng trọ trên địa bàn phường Linh Chiểu (TP Thủ Đức) và cất giấu số tiền trên. Khoảng 2 giờ sau, Đức bị các trinh sát ập vào bắt giữ cùng với tang vật.

Nam sinh viên cướp tiền tại cửa hàng FPT khai do lún vào tệ nạn, bị chủ nợ thúc ép ảnh 2

Công an bàn giao số tiền bị cướp cho đại diện cửa hàng FPT. Ảnh: C.A.

Khi bị bắt, Đức khóc lóc và tỏ ra rất hối hận. Nam sinh viên ước bản thân không lún sâu vào các tệ nạn để không phải nợ nần đến nỗi phải đi cướp.

Tối 22/2, PC02 đã bàn giao lại toàn bộ số tiền tang vật bị cướp của vụ án cho đại diện cửa hàng FPT. Đại diện cửa hàng đã cảm ơn và cảm phục trước tốc độ phá án nhanh của Công an TPHCM.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, Công an TPHCM đã kéo giảm 29,41% vụ cướp tài sản, 42,71% vụ cướp giật tài sản, tỷ lệ khám phá đạt 100%, nhanh chóng trả lại tài sản cho bị hại; góp phần giữ vững bình yên của thành phố và hạnh phúc của nhân dân.

MỚI - NÓNG
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
TPO - Chiều 9/4, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời trao đổi phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.
Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe
Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe
TPO - Ông Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) và bà Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó giám đốc Sở LĐ TB-XH tỉnh Đồng Nai) là các bị cáo trong vụ trung tâm dạy nghề lái xe hợp thức hoá các thủ tục, điều kiện để tuyển sinh hơn 63.000 học viên, thu hơn 618 tỷ đồng học phí.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe

Hai cựu lãnh đạo sở hầu tòa trong vụ tuyển sinh trái quy định hơn 63.000 học viên lái xe

TPO - Ông Dương Văn Đông (cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) và bà Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó giám đốc Sở LĐ TB-XH tỉnh Đồng Nai) là các bị cáo trong vụ trung tâm dạy nghề lái xe hợp thức hoá các thủ tục, điều kiện để tuyển sinh hơn 63.000 học viên, thu hơn 618 tỷ đồng học phí.
Bà ‘trùm’ Dung Thà tiếp tục lĩnh án liên quan ma túy

Bà ‘trùm’ Dung Thà tiếp tục lĩnh án liên quan ma túy

TPO - Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung ‘Thà’) tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với tấm bằng Cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) trong 10 năm nhưng liên tiếp vướng vòng lao lý liên quan đến hoạt động mại dâm, ma túy.