Thái Lan giật ngôi đầu, tránh Việt Nam ở bán kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thái Lan trên chân đối thủ toàn diện, nhưng họ đã vấp phải một Lào rất quyết tâm. Vì thế, Thái Lan chỉ có thể thắng tối thiểu. Nhưng 3 điểm là vừa đủ để họ lấy ngôi đầu, qua đó tránh Việt Nam ở bán kết.
Thái Lan giật ngôi đầu, tránh Việt Nam ở bán kết ảnh 1

Lào không thể giành điểm dù có thế trận rất tốt (ảnh: Linh Phạm)


U23 Lào
bất ngờ nhập cuộc vô cùng hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc. Họ không còn nhiều động lực ngoài việc giành một kết quả tốt để tri ân người hâm mộ Nam Định đã cổ vũ nhiệt tình cho U23 Lào trong suốt 4 trận đấu vừa qua.

Cộng với việc Thái Lan cất một vài vị trí trên ghế dự bị nên Lào càng có dịp thi triển lối đá tốc độ, giàu thể lực của mình. Nhưng tính kết dính trong những tình huống cuối của Lào lại không tốt. Vậy nên khi bóng được điều ra cánh, các cầu thủ áo đỏ thường đưa bóng vào thiếu chuẩn xác.

Cơ hội tốt nhất của Lào đến vào phút thứ 8, khi Bounphachan Bounkong tung cú sút chất lượng. Nhưng bằng sự chủ động, thủ thành Kawin đã kịp phản xạ cứu thua cho Thái Lan. Đây là đòn cảnh báo đội bóng xứ chùa vàng, khiến Thái Lan phải siết lại hàng thủ để tránh những pha tỉa bóng xuống hai cánh của Lào.

Không những thế, hàng tiền vệ do nhạc trưởng Woorachit cầm trịch cũng thi đấu ổn định hơn, qua đó đẩy lui tuyến giữa của Lào. Từ lúc này, các cơ hội đến với Thái Lan nhiều hơn. Và phút 18, bàn thắng đến với họ sau một tình huống "tai nạn" của U23 Lào.

Từ đường chuyền từ cánh phải, Mehti Sarakham dứt điểm trúng người thủ môn Keo Oudone, bóng bật ra rồi lại tìm đến đúng chân của Viengkham. Trong thế bị động, hậu vệ này không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số là 1-0 cho U23 Thái Lan.

Kịch bản dẫn điểm giúp Thái Lan càng thi đấu càng chủ động. Dù không tấn công dồn dập, nhưng Thái Lan vẫn có thể tạo ra cơ hội khi cần. Phút 35, Patrik Gustavsson dứt điểm cận thành. May cho Lào là hậu vệ của họ đã phản xạ xuất sắc.

Thái Lan giật ngôi đầu, tránh Việt Nam ở bán kết ảnh 2

Lào đã thi đấu rất nỗ lực (ảnh: Linh Phạm)

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Mehti Sarakham có thêm một cơ hội. Nhưng anh vẫn không thể thắng thủ thành của Lào. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết hiệp 1 mang đến nhiều nỗi lo cho Thái Lan.

Vào hiệp 2, Lào chơi với sức tấn công tổng lực, trong khi Thái Lan thay đến 4 vị trí để giữ sức cho nhiều vị trí khác, chuẩn bị cho loạt trận bán kết. Do vậy, họ gặp trục trặc trong việc thi triển thế trận. Và thế trận chuệch choạc của Thái Lan giúp các cơ hội đến với Lào nhiều hơn.

Phút 52, Chony Wenpaserth có cơ hội dứt điểm, nhưng cú đá của anh đi chưa đủ khó để làm nên khác biệt. Đây là pha bóng tiếp thêm sinh khí cho đồng đội, sau đó là liên tiếp các cú bắn phá nữa của Nalongsit Chanthalangsy, Chony nhưng lúc bóng đi ra ngoài, khi thì thủ thành Kawin đã cản phá xuất sắc.

Thế trận ăn miếng trả miếng được hai bên duy trì. Phút cuối cùng, Bounphachan Bounkong đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tung cú đá chìm. Thủ thành Kawin đã bó tay, nhưng bóng đi lệch cột dọc trong gang tấc. Những NHM Lào và cả HLV của họ đều ôm đầu tiếc nuối. Lào bất lực khi bỏ lỡ các cơ hội đáng tiếc.

Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận, qua đó mang ngôi đầu cho U23 Thái Lan. Như vậy, Malaysia sẽ đụng Việt Nam, trong khi Thái Lan sẽ gặp Indonesia ở loạt bán kết vào ngày 19/5.

Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 31 (ngày 19/5)

16h00: U23 Indonesia - U23 Thái Lan

19h00: U23 Việt Nam - U23 Malaysia

MỚI - NÓNG