Bảo Hoà: Người Á châu ở New York

Bảo Hoà: Người Á châu ở New York
TP - “Bảo”, cái tên tắt đáng yêu mà giới thời trang New York thường gọi Bảo Hoà sau 3 năm đã đi vào cuộc sống của cô cũng như những hương vị Việt Nam không thiếu trong bữa ăn hàng ngày.
Bảo Hoà: Người Á châu ở New York ảnh 1

Cùng với hơn 14 người mẫu châu Á có tiếng tăm (10 nữ, 4 nam) đang làm việc và sinh sống tại đây, Bảo Hoà cũng phải làm việc không ngừng nghỉ, giống như cái slogan chạy trên tấm biển quảng cáo to đùng đặt ngay tại sân bay New York: To live in New York, to day you in, but the next day, you may out (sống ở New York, hôm nay bạn có thể vào, nhưng sau đó bạn có thể đi).

Đến New York để chiêm nghiệm, học hỏi

Công việc hàng ngày của Bảo Hòa khá bận rộn, lúc chúng tôi thực hiện bài viết này cô đang ở London để casting cho một bộ hình thời trang mới. Có được ngày hôm nay Bảo Hòa không quên những ngày đầu tiên đặt chân đến New York, theo cô, đó là sự liều lĩnh kinh khủng.

“Ngay từ bé tôi đã tự lập, tôi thích làm những việc mà theo tôi là đúng. Bước chân vào giới thời trang, tôi nghĩ mình phải đi xa hơn, tôi chăm học tiếng Anh, tự mình lên mạng tìm kiếm và nộp hồ sơ cho New York Model Agency rồi được ký hợp đồng”.

Và cuộc sống mở ra cho cô gái ngoài hai mươi tuổi này từ đó. Đến nay Bảo Hòa có thể tự tin so với hơn mười người mẫu châu Á khác cũng đang hoạt động ở New York, hình ảnh của cô đã xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu thế giới: Vogue, Elle, Teen Vogue, Cosmo Girl, In Style, Marie Claire, GQ...

Theo Bảo Hòa, nhược điểm mà những người mẫu đến từ châu Á gặp phải đó là chiều cao. Chính sự “thấp bé, nhẹ cân” này nên rất ít khi họ được xuất hiện trên sàn catwalk để trình diễn.

Những đêm hội thời trang rực rỡ của giới thượng lưu sẽ thiếu gương mặt của họ. Đa phần họ chụp hình thời trang cho các tạp chí, hoặc xuất hiện trong các clip và những biển hiệu quảng cáo sản phẩm.

Cũng nhờ như vậy, chỉ trong thời gian ngắn Bảo Hòa đã được đi rất nhiều nước trên thế giới. “Đó là điều tôi thấy thú vị, đi để chiêm nghiệm, để học hỏi, và tích lũy những điều tốt đẹp cho bản thân. Tôi cũng đã có những người bạn cả Việt Nam và nước ngoài ở đây, họ cho tôi những tuyên ngôn sống, tuyên ngôn làm việc và tuyên ngôn để yêu thương con người”.

Bảo Hoà: Người Á châu ở New York ảnh 2

Mười người châu Á cũng đủ “đánh nhau” điên đảo

Chuyến đi casting của Bảo Hòa tại London rất nhanh chóng. Buổi sáng sớm bay đến London, nếu cô được chọn, thì sẽ tiến hành làm việc ngay kéo dài vài ngày, còn không lại phải trở về Mỹ.

Có thể ngày hôm sau cô sẽ có 4 buổi casting nữa trong thành phố. Công việc của một người mẫu lúc nào cũng giống như một “chiếc xe” loại động cơ tốt nhất, cần là phải khởi động và lao vút đi.

Cô đã được đến làm việc ở nhiều nước, thậm chí là Bangkok, Singapore, Kulalumpua… Nhưng chủ công việc bóc lột và tận dụng sức lao động triệt để, không còn thời gian điện thoại về Việt Nam chứ đừng nói đến việc bay về TP HCM thăm mọi người.

Công việc sắp xếp kín đến từng phút, 8 giờ sáng bay đến, bắt đầu công việc, làm việc có khi tận 3 giờ sáng mới xong. Nếu hôm sau đó xong việc thì lập tức lên máy bay trở về Mỹ.

“Có nhiều bạn trẻ châu Á như Hòa đến New York kiếm tìm cơ hội như thế không?”; “Những người mẫu không nổi tiếng thì nhiều lắm, nhưng để có tên trong danh sách của thời trang New York chỉ có hơn 10 người thôi.

Việt Nam có duy nhất Hòa. Đa phần là các bạn người Hoa. Nhưng thành công hơn cả lại chính là 3 cô gái Nhật Bản. Vì ai cũng biết, 2 thị trường thời trang lớn nhất thế giới hiện giờ là New York và Tokyo. Khi họ đã thành công tại Tokyo thì không có lý do nào họ lại đầu hàng tại New York cả”.

Theo Bảo Hòa, ở nước Mỹ bất kỳ nơi đâu cũng có sự cạnh tranh, nhưng với New York thì sự cạnh tranh lại khốc liệt hơn nhiều. Bù lại nếu bạn thành công, thì bạn có thể từ chối những lời mời hấp dẫn ở các nước khác không hết.

Chính vì thế nên dù chỉ có hơn 10 người mẫu châu Á thôi nhưng cũng đủ “đánh nhau” điên đảo. Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc là 9 giờ tối. Chỉ cần sai 1 tiếng, coi như hợp đồng đã bị huỷ. Hoặc nếu bị ốm, ngay tức thì sẽ có người khác thế chân và mãi mãi bạn không còn có cơ hội lần thứ hai nữa.

“Người châu Á cạnh tranh không nhiều bằng chính mấy cô cậu người mẫu Trung Quốc. Nhưng chính vì thế mới tạo ra một môi trường phát triển. Anh không làm việc thì anh sẽ phải thụt lùi lại thôi”.

Bảo Hoà: Người Á châu ở New York ảnh 3

Nghệ sĩ châu Á không dễ đầu hàng

Bữa tiệc chia tay một cô bạn người mẫu của Trung Quốc về làm việc tại Hồng Kông khá ấm cúng. Hôm đó có đông đủ những người mẫu châu Á đang làm việc và sinh sống tại New York.

Món ăn cũng đặc chất Á đông do chính các bạn góp vào thực hiện. Không khí bùi ngùi, vì ai cũng nhìn nhận rõ vấn đề, trước sau gì mình cũng sẽ trở thành nhân vật để chia tay như cô bé này.

Nghề người mẫu chỉ tồn tại lâu nhất là 5 năm, trong thời gian đó họ buộc phải vừa làm việc, vừa học tập, sau này từ giã nghề còn đi làm những nghề khác được.

Họ thường chọn học về Fashion, Marketing, Media… Chính trong bữa tiệc đó, nhiếp ảnh gia Sammuel Hoang và Bảo Hòa đã bàn nhau để dựng tấm hình bìa và bộ thời trang đăng kèm bài viết này cho NĐVN tại cầu Brooklyn NYC- Manhattan.

Toàn bộ thời trang là do nhà thiết kế Huy Chris Võ thực hiện. 20 tuổi vừa học xong fashion designer tại Cali, được giải quán quân thiết kế thời trang trẻ của Mỹ, Chris đã từng được mời vào talk show của siêu mẫu Tyra Bank.

Sammuel Hoang, học nhiếp ảnh và truyền thông tại trường ĐH Nhân Dân Tại Bắc Kinh- Trung Quốc, anh vừa đến New York làm việc cho Magry Trend Agency được gần 1 năm nên sức “chiến đấu” vẫn dồi dào. “Tôi muốn chăm chỉ làm việc để tích lũy công việc, sau đó có thể chọn một công việc khác, nhưng đam mê hình thời trang chắc không bỏ được.

Làm việc ở Mỹ, nếu anh không chăm chỉ, thì anh sẽ không có cái gì để ăn cả. Mặc dù mức độ cạnh tranh, chơi xấu thì ở đâu, trên đất nước nào cũng giống nhau hết. Cứ đọc những thông tin trên báo hàng ngày, nhân viên tự tử vì bị “đì” trong các tập đoàn tài chính ở Mỹ tăng hằng năm. Chính vì thế chúng tôi, những nghệ sĩ châu Á lại không thể dễ dàng đầu hàng được”.

Bảo Hoà: Người Á châu ở New York ảnh 4
Sammuel Hoàng

Agency cũng có “xịn” và “dởm”

Hơn 10 người mẫu châu Á đã nói ở trên nằm trong 6 Agency mạnh nhất của US và của New York. Khi bắt đầu một con đường thời trang ở thị trường này, người mẫu chân ướt chân ráo đến bắt buộc phải có một Agency cho riêng mình (Công việc của Agency giống như một nhà quản lý và môi giới. Họ có những mối quan hệ sẵn và sẽ book lịch để người mẫu mới tiếp cận với các nhãn hiệu sản phẩm).

Thường những người mẫu nổi tiếng như họ thì sẽ được các Agency chào mời ký hợp đồng, còn những người mẫu không nổi tiếng phải tự động tìm đến các Agency. Nhiếp ảnh gia cũng như vậy thôi. Khi đã ký hợp đồng, các Agency sẽ chịu 50% phí thuê nhà ở cho họ (thường một căn hộ thuê khoảng 1200 USD là rẻ nhất. Còn nếu muốn tiện nghi hơn sẽ mất khoảng 2000 USD). Tỉ lệ ăn chia 7-3. Các Agency chỉ được 3 và họ trả toàn bộ chi phí ăn ở đi lại.

Ở cái thành phố mà có đến ½ người dân là nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia nên theo Sammuel Hoang thì đôi khi bị đẩy vào những hoàn cảnh “khốn khổ” là không tránh khỏi. “NYC này ngoài đi học và đi làm thì ko có ai đi chơi đâu” - Sammuel cho biết. Hết đi chụp hình thời trang, đi chụp quảng cáo, và làm cinema photografer cho phim.

Chúng tôi đến gặp Sammuel Hoàng sau khi thực hiện xong bộ thời trang này, anh đã đến Lost Angeles để thực hiện công việc làm ngoài cho một studio phim (không có sự môi giới và quản lý của Agency như vậy thù lao cũng thấp hơn một nửa), anh phải phụ trách góc quay, hình ảnh cho phim, 12 giờ khuya vẫn phải ở tại xưởng.

Theo Bảo Hòa cho biết Agency cũng có Agency “xịn” và Agency “dởm”. Xịn thì sẽ thu hút được nhiều model, nhiếp ảnh gia hàng đầu. Kém hơn thì ít nổi tiếng hơn và rẻ tiền hơn. Cũng có những Agency chủ động liên lạc với người mẫu, nhiếp ảnh gia xin được quản lí.

 “Ở New York thường có khái niệm “sống hay đi”. Sống tức là tồn tại được, đủ tiền tối thiểu sinh hoạt hàng tháng thì sẽ vào khoảng 3000 USD, còn không thì bật khỏi thành phố, đi bang khác”- Bảo Hòa cho biết.

Không người mẫu, nhiếp ảnh gia nào khai thật con số thu nhập của mình. Nhưng theo ước tính thì mỗi tháng họ phải kiếm ra để có thể sống được là 2500-3000$. Khi có chỗ ổn định, anh ko giữ chỗ của mình thì hôm sau anh sẽ mất. Người dân New York lập gia đình ngoài 35 là chuyện bình thường.

Nổi tiếng ở New York là nổi tiếng trên toàn cầu

“Tại sao mọi ngả đường đều dẫn người trẻ đến New York?”, Bảo Hòa bộc bạch “Giống như tôi, đến là để thử sức mình. Cứ 10 người đến New York thì 7 người thực sự mạnh ở các nơi khác, họ tới để khẳng định và thử sức mình, vì có 1 luật bất thành văn, nếu anh nổi tiếng ở NY thì tức là anh nổi tiếng trên toàn cầu rồi.

Điển hình Mario Testio, nhiếp ảnh gia người Peru, 27 tuổi tới NY, vô danh, sau 12 năm giờ là 1 trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thế giới, mỗi show chụp quảng cáo cho các hãng như DG, LV tiền trả 1 ngày lên tới 250 nghìn USD. Nhưng cũng có những người ở đây cả đời vẫn nghèo.

Nói đến tình yêu, Bảo Hòa chỉ cười, hiện giờ cô đang rất hạnh phúc và mong ước cái hạnh phúc đó cứ bình dị như thế này. Bạn trai của cô là một người nước ngoài, yêu thương và chăm sóc. Họ gặp nhau và yêu nhau thật lòng, bản thân Bảo Hoà cũng có thể kiếm được kinh tế trang trải cho cuộc sống của mình, nên một người đàn ông chỉ là chỗ dựa tinh thần cho cô.

Ở Mỹ, nếu muốn “cặp” với đại gia thì chắc chắn bạn phải là những ngôi sao châu Á nổi tiếng cỡ Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc, Dương Tử Quỳnh...

MỚI - NÓNG